Mưu sinh trong mưa rét ngày giáp Tết
Khoác tấm áo mưa cũ ròng ròng nước ngồi bên góc phố Vũ Trong Phụng, bà Trần Thị Mai (43 tuổi) khoanh tay trước ngực, nhấp nhổm chờ khách mua hàng. Món hàng của cô rất đơn giản, chỉ là vài cành hoa đào tết buộc vào đằng sau chiếc xe đạp cọc cạch, xỉn màu. Trời mưa phùn, nước mưa đọng sũng trên tay cầm, trên yên xe...
Cái nón, manh áo mưa… là vật dụng để họ chống lại thời tiết khắc nhiệt
“Tết đến, bao nhiêu thứ cần sắm sửa, mà những người buôn bán như tôi thì làm sao dư dả tiền bạc mà sắm sanh như người ta. Vẫn biết, năm hết tết đến ai cũng muốn đoàn tụ cùng gia đình, nhưng tiền không có cũng chẳng thể làm được gì. Thôi thì chịu khó mấy ngày giáp tết này khách mua hoa đào nhiều, may ra kiếm thêm được chút tiền” - anh Thắng (một người bán đào) trầm ngâm chia sẻ.
Bất chấp giá rét, những người bán đào hầu như cả ngày ở ngoài trời.
Người phụ nữ bán quất Tết ngồi co ro trong giá rét
Dựng chiếc lều chắp vá chống mưa rét
Họ cố chống chọi với cái rét mong kiếm thêm chút tiền cho dịp tết sum vầy.
Nguyễn Hoan
tổng hợp
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3