Một Dubai khác lạ ẩn hiện trong sương

20:00 | 28/03/2013

1,340 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngắm những bức ảnh này, người ta sẽ khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác lạ với Dubai ngày thường.

Nhiếp ảnh gia người Đức Sebastian Opitz đã thức dậy vào lúc 4h sáng, từ độ cao 414m của tòa tháp Princess ở Dubai để ghi lại những hình ảnh giống như trong mơ của các tòa nhà chọc trời xuyên qua những đám mây mịn màng và lớp sương mù.

Theo tác giả, sương mù là hiện tượng hiếm thấy ở Dubai, nó chỉ xảy ra trong khoảng 4-6 ngày trong một năm. Sương mù thường xuất hiện vào sáng sớm và tan hết vào lúc 9h sáng.

Ngắm những bức ảnh này, người ta sẽ khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác lạ với Dubai (một trong bảy tiểu vương quốc của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) ngày thường.

Lung linh, kỳ ảo khi trời còn chưa sáng rõ.

Dubai trong sương qua ống kính mắt cá.

Thả hồn ngắm thành phố Dubai từ tầng 85 của một tòa nhà.


Có thể nhìn thấy tòa tháp Burj Khalifa – tòa nhà cao nhất thế giới.

Ẩn hiện giữa mây và sương

Nhà giữa biển mây?!

 

Minh Phương (theo BP)