Một bài hát sâu sắc về Đảng

10:43 | 01/02/2012

3,604 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đã hơn ba phần tư thế kỷ, Đảng trở thành một khái niệm rất đỗi thân quen với mỗi người Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam cụm danh từ thiêng liêng này là cội nguồn của mọi cảm xúc nghệ thuật. Từ cội nguồn ấy đã ra đời biết bao sáng tác có giá trị, sống mãi với thời gian.

Tuy nhiên sáng tác âm nhạc trực tiếp nói về Đảng nếu chỉ có cảm xúc không thôi chưa đủ. Đối tượng biểu hiện ở đây cần tư duy lý trí, cần người viết phải có cuộc đời ít nhất là nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của chân lý nằm trong sự thiêng liêng của một khái niệm giản dị.

Bài hát Lá cờ Đảng của nhạc sĩ Văn An viết về Đảng nhưng lại thông qua một hình tượng cụ thể: lá cờ búa liềm cuả Đảng. Đây là nét riêng của tác giả. Ông thường hay tìm những cách nói riêng về cùng một vấn đề đã được nhiều người nói tới.

Trực tiếp ca ngợi Đảng ngay từ những năm kháng chiến chống Pháp đã xuất hiện một bài hát rất có giá trị cuả nhạc sĩ Đỗ Minh. Đó là bài Ca ngợi Đảng lao động Việt Nam - một ca khúc quần chúng dành cho hát tập thể đã có sức sống bền vững trong mấy chục năm qua.

"Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy. Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm…”

Sau đó nhiều tác giả khác cũng viết về Đảng theo hướng ca ngợi trực tiếp. Văn An nghĩ tới một cách nói khác: Biểu hiện linh hồn của Đảng ở lá cờ là một hình tượng cụ thể. Chọn hình tượng này, nhạc sĩ sẽ không bị sa vào tình trạng ca ngợi chung chung như một số bài đã mắc phải. Ông có điều kiện để khai thác hình ảnh búa liềm và màu đỏ thắm cuả lá cờ là biểu tượng cuả tất cả niềm tin, ý chí sức mạnh đoàn kết và ý nghĩa của mỗi hy sinh cho sự nghiệp cuả Đảng. Ông sẽ nói được những nội dung ấy mà lại không phải sử dụng nhiều đến bản thân những từ ngữ này.

Ta hãy nghe tác giả đặt vấn đề bài hát cuả mình:“Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy. Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm…”.

Có thể nói cách đặt vấn đề này đã rất trúng, đã khái quát được sâu sắc một bối cảnh lịch sử hiện tại. Hạnh phúc ở đây chỉ mới “đang nở hoa kết trái” chứ chưa phải là đã nở hoa kết trái. Và trong quá trình đang thì có thể còn gặp bao nhiêu khó khăn cần phải vượt qua. Nhưng cái điều luôn củng cố niềm tin cho ta chính là vì ta luôn có Đảng ở bên, với hình ảnh lá cờ là đẹp nhất. Rất tự nhiên tác giả dẫn dắt: “Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. Trong đêm đen, lá cờ cuả Đảng rạng soi đường đấu tranh. Thắm máu đào, cờ Đảng hồng tươi sắc thắm máu hy sinh…”. Ngay trong đoạn nhạc mở đầu bài hát, đã có sự chuyển điệu để tăng thêm hiệu quả thú vị của hoà âm. Tác giả xử lý từ chất son thứ sang son trưởng rồi rê trưởng ở đoạn 1 tạo một sự xúc động rất cần thiết trong tâm hồn người nghe mỗi khi nghĩ đến lá cờ Đảng.

Như vậy Văn An đã đạt được một điều: Nói đến một khái niệm đầy chất lý trí nhưng lại từ một tình cảm dạt dào thắm thiết thiêng liêng, nghiêm trọng mà không khô lạnh, chững chạc mà vẫn mềm mại sinh động. Với mạch âm nhạc ấy, tác giả đã phát triển sang giai đoạn 2, vẫn duy trì sự đan dệt giữa các điệu trưởng thứ tạo nên một giai điệu phong phú màu âm. Ở đoạn 2, ông dành để nói về lá cờ, kể khái quát về vị trí cuả nó trong cuộc đời chiến đấu cuả người chiến sĩ. Cũng dễ hiểu bởi tác giả là nhạc sĩ quân đội nên ông đã nói thay tình cảm cuả đội ngũ mình đối với lá cờ thiêng liêng. Trong đoạn này, ông đã rất khéo đưa vào bài hát cuả mình lời dạy cuả Bác đối với quân đội: “Trung với Đảng, hiếu với dân”. Nội dung ấy được chuyển tải bằng một câu nhạc mềm mại đằm thắm nên khi hát lên người nghe thấy bị thuyết phục không một chút sắp đặt gượng gạo.

Lá cờ Đảng là một bài hát hàm súc gọn gàng, có bố cục chặt chẽ với một giai điệu có tìm tòi, có sự vận động độc đáo trong cách phát triển. Lời lẽ bài hát giản dị được chọn lọc đạt tính khái quát cao. Đây là một ca khúc dạng trữ tình chính luận bởi vì nó biểu hiện một nội dung nặng chất lý trí, chứa nhiều tính khái niệm trừu tượng nhưng lại dạt dào cảm xúc, phù hợp với tình cảm tự nhiên cuả chúng ta đối với Đảng. Bài hát được nhiều chiến sĩ và bạn trẻ ưa thích. Một thế mạnh của ca khúc này là có thể trình diễn với nhiều hình thức: đơn ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng có hoặc không có nhạc đệm (acapella). Hình thức nào cũng đạt hiệu quả cao, bởi sự phong phú về phương diện hòa thanh trong cách tiến hành giai điệu của tác giả.

Nhạc sĩ Văn An đã ra đi nhưng bài hát Lá cờ Đảng còn lại mãi với thời gian.

Ra đời từ năm 1980 vào dịp kỷ niệm 50 năm sinh nhật Đảng, đã qua hơn 30 năm, Lá cờ Đảng vẫn tươi rói sức sống và khẳng định vững vàng giá trị. Mấy chục năm qua, bài hát vẫn luôn được vang lên trong những dịp kỷ niệm lớn cuả đất nước. Không vinh hạnh nào lớn hơn đối với người nhạc sĩ tạo nên tác phẩm. Nhạc sĩ Văn An đã yên nghỉ cõi vĩnh hằng, nhưng bài hát của ông vẫn sống mãi theo năm tháng cùng với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta, luôn gặt hái được những thành tựu vẻ vang trên bước đường phát triển.

Kiều Thẩm