Lễ cúng cơm tại nhà tưởng niệm Đại tướng
Ngôi nhà gỗ 3 gian, 2 chái nằm giữa một khu vườn nhiều cây xanh. Một cảm giác yên bình, ấm áp níu giữ bước chân người. 5 cuốn sổ lưu bút khổ 30 x 45 dày khoảng 100 mm chật cứng những dòng chữ chứa chan tình cảm kính yêu, trân trọng của đồng bào, chiến sĩ khắp cả nước. Trong ngôi nhà ấy, đã có 3 thế hệ đã hy sinh quên mình cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đó cũng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời và có những kỷ niệm tuổi thơ
Từ sáng sớm đã có nhiều người dân đến thắp nén tâm hương lên bàn thờ Đại tướng nhân dịp một năm ngày mất của Người.
Ngoài ra, tại nhà riêng của Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu (TP Hà Nội) bà Đặng Thị Hà, phu nhân Đại tướng và gia đình cùng tổ chức giỗ đầu Đại tướng vào buổi trưa ngày 23/9.
Tuy đã thông báo, xin phép chiều hôm nay tại nhà tưởng niệm Đại tướng dừng việc tiếp các đoàn khách đến thắp hương, để gia đình làm lễ cúng một năm cho Người, nhưng có nhiều đoàn khách không biết nên vẫn đến rất đông và chờ lễ cúng xong để được vào thắp hương lên bàn thờ của Đại tướng.
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại được tại buổi lễ cúng cơm nhân một năm ngày mất của Đại tướng tại ngôi nhà tuổi thơ của Người:
Cúng cơm theo phong tục quê hương lên ban thờ Đại tướng.
Một mâm cơm cúng được đặt ngoài trời, trước sân nhà Đại tướng
Trưởng phái dòng họ Võ ông Võ Hoàng Hữu Luyến tiến hành thắp hương và các nghi lễ cúng bái tại bàn thờ của Đại tướng.
Những bà con, con cháu lần lượt thắp nén tâm hương lên ban thờ Đại tướng.
Quang cảnh bà con, con cháu thân thích của Đại tướng làm lễ cúng cơm một năm ngày mất của Người tại nhà tưởng niệm Đại tướng.
Dù đã thông báo dừng tiếp khách vào buổi chiền để tổ chức lễ cúng một năm cho Đại tướng, nhưng có rất nhiều người vẫn đến ngồi chờ cho lễ cúng kết thúc để thắp nén tâm hương dâng lên Người.
Ông Võ Đại Hàm thành kính đứng bên bàn thờ của Đại tướng trong lễ cúng một năm của Người.
Trần Hùng