Khám phá "Một hành trình - Hai lễ hội" tại xứ Phù Tang

07:07 | 01/03/2015

990 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chắc chắn phải có một lý do nào đó thật đặc biệt mà những cánh hoa anh đào đằm thắm lại nhẹ nhàng đi vào thơ ca của không ít thi sĩ nổi tiếng người Nhật và cả người Việt sống trên đất Phù Tang.

Phải chăng, vì hoa anh đào mang một vẻ đẹp thuần khiết làm xao xuyến lòng người? Hay vì đây là biểu tượng của một dân tộc kiên cường, luôn khiêm nhường và biết sáng tạo ra những giá trị tinh hoa làm cho cả thế giới phải kính nể? Xuân về, hãy dành thời gian khám phá đất nước mặt trời mọc tinh khôi trong sắc hoa anh đào, và rực rỡ trong mùa lễ hội ánh sáng vào tháng 3, 4 nhé!

Lung linh ánh sáng mùa lễ hội.

Với chủ đề "Những đóa hoa của mùa đông",  lễ hội ánh sáng lớn nhất trong năm được tổ chức tại Nagoya sẽ đưa bạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó sẽ là sự ngạc nhiên khi nhìn thấy đường hầm ánh sáng với kết cấu vòm cùng với tạo hình đèn led thành các hoa sen, hoa cải. Bạn sẽ ngỡ ngàng như mình đang lạc vào một khu vườn đầy sắc hoa lung linh. Đó sẽ là cảm giác hào hứng với các màn biểu diễn nghệ thuật ánh sáng đặc sắc thay đổi theo từng chủ đề, và bạn sẽ được tận mắt chứng kiến hiện tượng cực quang vốn chỉ có ở Bắc Cực nay lại được tái hiện dưới bàn tay sáng tạo của người dân Nhật Bản. Với sự kết hợp tinh tế giữa ánh sáng và kiến trúc vòm, khu vực Biển Mây tạo nên một tổng thể hài hòa. Lần đầu tiên những vì sao xa xôi trên bầu trời đêm lại ở gần với con người trái đất đến như vậy, dường như chỉ cần đưa tay ra là bạn có thể chạm vào thứ ánh sáng ấm áp kết tinh từ sự thông minh và bàn tay khéo léo của con người.

Khám phá Nhật Bản, bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị tại Bảo tàng Ninja Iga – ryu. Tham quan xung quanh các ngôi nhà của Ninja tuy đơn sơ nhưng chứa đựng nhiều bất ngờ và sẽ kích thích trí tò mò của du khách về những bí ẩn bên trong. Đồng thời, bạn còn tận mắt chứng kiến các vũ khí tinh xảo và những chiếc bẫy tinh vi được tái hiện dưới các hoạt cảnh dựng lại thời kì hoàng kim nhất của Ninja trong lịch sử Nhật Bản. Thử mình với trò chơi phóng phi tiêu hay mặc thử trang phục Ninja chụp hình lưu niệm, chắc chắn sẽ để lại trong lòng bạn những ấn tượng khó quên mà không thể tìm thấy được ở một bảo tàng nào khác trên thế giới.

Dừng chân tại vườn dâu tươi ở Garamori, chắc chắn mọi giác quan của bạn sẽ được kích thích bởi những trái dâu đỏ mọng tươi ngon. Thị giác sẽ bị ấn tượng bởi một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp có điểm tô màu nâu của đất, màu xanh của cỏ cây, màu đỏ của trái dâu và màu vàng của ánh mặt trời. Xúc giác sẽ bị kích thích khi chạm vào những trái dâu chín mọng đang ngoan ngoãn nằm trên cây chờ người hái xuống. Và vị giác sẽ bất ngờ với chút ngọt lịm hòa với vị chua nơi đầu lưỡi sẽ làm cho bạn cảm nhận thế nào là sự tinh tế đến trọn vẹn.

Hoa anh đào nở rộ giữa vùng đất thiêng

Khởi công từ thế kỷ thứ 5, thần cung Ise Jingu là một trong những điểm linh thiêng của nước Nhật, được xây dựng nhằm tôn vinh nữ thần mặt trời Amaterasu-Omikami. Theo truyền thuyết, Ise là nơi cư ngụ của rất nhiều vị thần, họ hay ẩn mình trong các phiến đá và làm cho chúng phát nhiệt. Vì thế, người dân Nhật Bản thường đến đây hơ tay trên đá để cầu nguyện sự bình an và may mắn trong cả năm. Ngoài ra, ghé thăm đền Heian Jingu (Bình An Tự) – nơi biểu thị sức mạnh chiến đấu, tính trấn áp và uy quyền tối thượng của thần linh cũng như giai cấp thống trị trong xã hội ngày xưa. Dạo bước trong vườn hoa của đền Heian, bạn sẽ lắng lòng khi chiêm ngưỡng những đóa hoa anh đào bung nở trong gió xuân, sắc hồng phấn hòa với nét xanh của mây trời làm cho khung cảnh nơi đây trở nên bình yên như đúng với cái tên Heina. Và có lẽ đẹp nhất chính là lúc hoa anh đào tàn và rụng đầy mặt đất, từng cánh hoa mỏng manh bay bay trong gió, rơi nhẹ xuống làn cỏ non xanh mướt, một chút trong veo, một chút lãng mạn thấm đượm sắc xuân sẽ còn đọng mãi trong lòng du khách gần xa.

Nhằm giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên và tinh hoa văn hóa của Nhật Bản, Vietravel tung ra đường tour “mới toanh” - “Nagoya-Mei-Toba-Gamagori-Toyohashi-Kyoto -Kobe-Osaka” (6 ngày). Đây hứa hẹn sẽ là một hành trình thú vị để du khách tìm hiểu về một đất nước nghèo tài nguyên nhưng lại giàu bản sắc dân tộc, kiêu hãnh vươn mình trở thành một trong những cường quốc lớn của thế giới.

 

“Nagoya – Mei – Toba – Gamagori – Toyohashi - Kyoto – Kobe – Osaka” (6 ngày)

Giá từ: 46.990.000 đồng

KH: 31/3/2015

 

Công ty Du lịch Vietravel

190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM

Tel: (08) 3822 8898

Mạng bán tour trực tuyến: www.travel.com.vn  

 

  

 

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps