Hai bé trai tử vong trong phòng trọ ở Sài Gòn
Tối 26/7, Công an quận 12 (TP HCM) khám nghiệm phòng trọ nằm sâu trong sân căn nhà lớn trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân - nơi hai bé trai tử vong nghi do ngạt khói.
Dãy phòng trọ nằm sâu trong sân nhà bị cảnh sát phong toả, lấy lời khai các nhân chứng. Ảnh: Minh Tân. |
Trước đó, người dân thấy khói bốc ra từ căn phòng trọ khoá bên ngoài. Khi cửa được phá để dập lửa, mọi người phát hiện thi thể hai bé trai 5 và 8 tuổi.
Theo điều tra ban đầu, anh Hưng (làm nghề xây dựng) ở cùng con trai 5 tuổi trong khu trọ. Chiều nay đi làm, anh gửi con cho người phụ nữ sống cùng con trai 8 tuổi ở phòng bên cạnh.
Đến hơn 14h, người phụ nữ có việc ra ngoài nên khoá cửa phòng trọ, để hai bé chơi cùng nhau, sau đó xảy ra tai nạn. Nhận được điện thoại của hàng xóm, chị này chạy vội về thì con đã tử vong.
Người thân của anh Hưng cho biết, bình thường vợ và 2 con của anh sống ngoài Bắc. Mới đây, anh đưa con trai 5 tuổi vào Sài Gòn khám bệnh.
Theo VNE
-
Phản đối tiêm chủng vắc xin, người đàn ông tử vong bởi Covid-19
-
Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh truyền nhiễm hiếm gặp
-
Nga tăng kỷ lục ca Covid-19, trở thành vùng dịch chết chóc nhất châu Âu
-
Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TPHCM, Đồng Tháp, Long An
-
Bệnh nhân Covid-19 thứ 40 tử vong
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí