Đâu rồi Trung thu xưa?
Tại Hà Nội, cứ đến gần ngày rằm Trung thu là phố Hàng Mã lại trở nên sôi nổi tấp nập. Cả con phố, kéo dài ra đến tận Hàng Lược, Hàng Đào đều ngời lên đủ các sắc màu của đèn nến, đồ chơi.
Đáng tiếc, bên cạnh sự xuất hiện mờ nhạt của những món đồ chơi Trung thu truyền thống, mấy năm gần đây con phố này đã tràn ngập những món đồ chơi ngoại lai, lạ lùng và… không có màu sắc Trung thu. Nào là súng bắn bong bóng, đao kiếm, cho đến những chiếc mặt nạ cao su đủ hình thù kinh dị…
Lẫn trong dòng người đi dạo “chợ Trung thu” Hàng Mã, người ta thấy người lớn còn đông hơn trẻ nhỏ. Đa phần là các cô cậu bé tuổi teen với lối hóa trang, ăn mặc như trong lễ hội Halloween nào đó. Đã “về” đâu rồi những đèn ông sao, trống bổi, đèn kéo quân, đầu sư tử? Nhìn những tấm ảnh này, liệu có còn ai biết đã sắp đến ngày tròn trăng?
Mạnh Thắng
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí
-
Bộ Công Thương: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới về cụm công nghiệp
-
Hợp luyện diễu binh, sẵn sàng cho ngày hội lớn
-
Chủ tịch Quốc hội nói về việc xây nhà cao tầng trong nội đô