Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới

01:01 | 07/12/2020

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Quần đảo Marquesas nằm giữa Thái Bình Dương là nơi gìn giữ một thế giới bí ẩn và giàu bản sắc riêng. Quần đảo Marquesas cách đảo Tahiti thuộc Pháp (điểm du lịch gần nhất) tới hơn 1.400 km. Nhờ vị trí biệt lập mà nơi này có đời sống con người và thiên nhiên nguyên sơ hiếm có, bộ tộc ở đây cũng không bị ảnh hưởng bởi xã hội hiện đại.
Cuộc sống sinh hoạt của con người trên hòn đảo nhỏ nhất hành tinhCuộc sống sinh hoạt của con người trên hòn đảo nhỏ nhất hành tinh
Cuộc sống thanh bình đằng sau một quốc gia có nhiều bất ổnCuộc sống thanh bình đằng sau một quốc gia có nhiều bất ổn
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Jimmy Nelson đã chụp một loạt bức ảnh cho thấy cuộc sống của bộ tộc sinh sống trên quần đảo Marquesas ở giữa Thái Bình Dương.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Quần đảo Marquesas được mô tả là “cực kỳ biệt lập”, Jimmy giải thích rằng người dân ở đó “vẫn còn tương đối hoang sơ so với thế giới phát triển”.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Những cô gái Marquesas diện trang phục truyền thống chỉ thấy vào dịp cưới hỏi của họ. Trang phục là vòng hoa, áo, váy đều kết từ hoa lá vỏ trai sò... thu lượm trên đảo.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Jimmy chia sẻ, trong thời gian ở đảo ông nhận ra thổ dân ở đây vẫn gìn giữ rất nhiều di sản, truyền thống của họ. Dân đảo thường di chuyển bằng ngựa.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Quần đảo Marquesas được tạo thành từ 12 hòn đảo trong đó chỉ có sáu hòn đảo có người sinh sống. Cảnh quan núi non xanh tươi của họ đã truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nổi tiếng của Robert Louis Stevenson, Đảo kho báu.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Jimmy cho biết, nhiều thành viên trong bộ tộc có cơ thể với đầy những hình xăm. Như chúng ta đã biết, những hình xăm thời hiện đại có nguồn gốc từ những hòn đảo biệt lập này.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Chuyến đi trải nghiệm đời sống thổ dân trên quần đảo Marquesas được Jimmy đánh giá là một trong những "kỷ niệm giàu có và tuyệt vời nhất". Nhiếp ảnh gia chia sẻ: "Rất ít người tới đây và lại càng hiếm người dành thời gian thực sự ở nơi này. Điều đó chứng tỏ thêm rằng, chỉ người nỗ lực đến, sống và trải nghiệm mới có thể yêu mến, tò mò và bị cuốn hút bởi quần đảo Marquesas. Một khi tới rồi thì bạn phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể kết nối được với dân bản địa và văn hóa của họ".
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Jimmy dành gần 2 tháng để sống và chụp ở những hòn đảo xa xôi, biệt lập này. Theo ông, đặt chân lên Marquesas đã là một quá trình khó khăn khi quần đảo cách Tahiti tới 4 tiếng bay. Lên đảo rồi lại gặp nhiều khó khăn khác, như thổ dân ở đây không nói tiếng Anh nên ông phải tìm mọi cách để giao tiếp với họ.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Nhiếp ảnh gia chia sẻ, ông cần tạo lập một mối dây kết nối với những thổ dân này trước khi bắt tay vào chụp ảnh. Ban đầu bạn phải thể hiện rằng mình là người kiên nhẫn và mong muốn tìm hiểu văn hóa của họ. Sau đó, bạn dần dần tạo được thiện cảm thì có thể chụp chân dung cũng như cảnh đời sống ở đó.
Cuộc sống của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
Jimmy cho rằng những bức ảnh giúp chia sẻ vẻ đẹp và đam mê của mình về con người, cho phép ông hiểu sâu hơn di sản và văn hóa bản địa, đồng thời kết nối với nguồn cội của các thổ dân đó.

https://dulich.petrotimes.vn/

Trúc Quỳnh

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]