Cụ ông nhận bằng cử nhân ở tuổi 94
Cụ ông Anthony Brutto 94 tuổi tốt nghiệp đại học sau 75 năm bị gián đoạn.
Theo thông báo của Trường Đại học West Virginia, cụ ông Anthony Brutto sẽ lấy được bằng cử nhân sau 75 năm bị gián đoạn học tập vào Chủ nhật tuần tới.
Được biết, năm 1939, ông Anthony đỗ vào Đại học West Virginia chuyên ngành Kỹ thuật, giáo dục thể chất và mỹ thuật công nghiệp, với mức học phí khi đó là 55 USD. Tuy nhiên, khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, cụ đã đăng ký nhập ngũ và phục vụ trong quân đội suốt hơn 3 năm.
Đến năm 1946, cụ quay lại trường học nhưng không lâu sau, vì phải chăm sóc vợ ốm nặng nên cụ ông lại dở dang việc học.
Tuy nhiên, cụ luôn coi việc tốt nghiệp đại học là rất quan trọng với mình.
Vì vậy, cụ đã quyết định quay trở lại Trường Đại học West Virginia để tiếp tục được học tập. Sau 75 năm gián đoạn, Chủ nhật tuần tới, cụ ông Anthony Brutto sẽ chính thức được nhận bằng cử nhân ở tuổi 94.
Chử Thị Tính
(Năng lượng Mới)
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Bài 2: Hệ thống truyền tải điện vươn xa với công nghệ hiện đại
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước