CSGT giúp nam thanh niên bị lừa bán sang Trung Quốc
Hà Nội: CSGT trả lại 10 triệu đồng cho người đánh rơi |
Nữ sinh gửi thư cảm ơn CSGT sau khi nhận được tài sản đánh rơi |
CSGT Hà Nội nhặt được của rơi trả người đánh mất |
Cụ thể, khoảng 20h ngày 26/6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4 gồm Đại úy Ngô Đức Cảnh, Thiếu úy Phạm Ngọc Long và sinh viên thực tập Tạ Thanh Lịch đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại đây, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vỉa hè nên tiếp cận kiểm tra.
Hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát giao thông sơ cứu và mua đồ ăn cho anh Nam. |
Nhận thấy nam thanh niên người vẫn ấm, mạch vẫn đập bình thường nên tổ công tác tổ chức sơ cứu. Sau khi tỉnh lại, nam thanh niên cho biết tên là Phạm Văn Nam, 27 tuổi, ở tỉnh lộ 743, thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Anh Nam cho biết, anh bị lừa bán sang Trung Quốc làm lao động khổ sai. Cách đây 3 ngày, anh Nam tìm cách trốn về Việt Nam, nhưng trong người không có tiền nên nhịn đói và ngất xỉu trên đường.
Do sức khỏe của anh Nam còn yếu, tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Phố Huế để đưa vào bệnh viện tĩnh dưỡng, đồng thời tìm cách liên hệ với gia đình để đón anh về quê.
Thiên Minh
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí