Công ty Vinaxan hành hung phóng viên khi tác nghiệp

13:59 | 15/02/2012

549 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
  Trong khi đi tác nghiệp cùng với đương sự, phóng viên Quốc Tiến của báo VietNamNet và phóng viên Hoàng Phan của báo Pháp luật Việt Nam và đã bị người của công ty CP Vạn Xuân Hà Tĩnh (Vivaxan) hành hung.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/2, khi nhóm phóng viên cùng bà Hoàng Thị Bính, mẹ lao động Nguyễn Thị Toại, người bị cho rằng đã mất tích do 24 tháng qua không liên lạc với gia đình tới công ty Vivaxan chi nhánh Hà Nội (số 9, ngõ 176 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) theo lời hẹn của công ty này. Tại đây, bà Trần Khánh Ninh, Giám đốc chi nhánh cho biết bà đã hẹn được với người của công ty môi giới tại Ả rập- Xê út để nối máy cho bà Bính nói chuyện với con gái.

Trụ sở công ty Vivaxan chi nhánh Hà Nội, nơi các phóng viên bị hành hung.

Tuy nhiên, khi nghe điện thoại, bà Bính khẳng định người phụ nữ ở đầu dây bên kia không phải là chị Toại, con gái của bà. Bà Bính đã khóc lóc thảm thiết và yêu cầu bà Ninh có trách nhiệm trả lời về việc mất tích của con mình. Song bà Ninh đã chối bỏ trách nhiệm và một mực khẳng định công ty ký hợp đồng đưa lao động Toại đi Ả rập- Xê út là công ty CP Thương mại tổng hợp Bà Rịa – Vũng Tàu – chi nhánh Hà Nội chứ không phải công ty Vivaxan.

Khi bà Ninh có ý định rời văn phòng, người nhà lao động Toại đã cố gắng giữ chân bà Ninh. Nhóm phóng viên có mặt tại hiện trường đã tiến hành quay lại cảnh giằng co của hai bên thì có một nhóm nhân viên của công ty ùa ra cản trở. Nhóm nhân viên gồm có cả người tự xưng “phó giám đốc công ty” đã có những lời lẽ bất nhã đối với phóng viên cũng như hung hăng đẩy phóng viên ra ngoài.

Nhóm nhân viên trên còn giằng co để tịch thu máy quay của nhóm phóng viên. Không những thế, nhóm nhân viên của công ty Vivaxan còn có hành động đánh hội đồng phóng viên và đấm vào bụng, cổ, vai, gáy hòng giật được túi xách và dụng cụ tác nghiệp. Khi giật được túi máy quay, phó giám đốc công ty Vinaxan đã mở ra nhưng trước đó, phóng viên đã kịp giấu máy quay. Ông phó giám đốc công ty đã xé nát túi máy ảnh của phóng viên rồi ném ra ngoài. Một số nhân viên còn tỏ ra hung hăng, đòi gọi đầu gấu đến “xử” nhóm phóng viên đang tác nghiệp cũng như tuyên bố hùng hồn “Ở đất này bọn tao không sợ thằng nào cả”.

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch đã tới can thiệp.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.

PV