Côn đồ đón đường đánh chết một thanh niên
Sáng 8/3, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân. Ông Nguyễn Ngọc Mai (cha nạn nhân) nghẹn ngào cho biết: Giữa khuya, ông đang ngủ thì nghe có hung tin là con ông bị một nhóm người đánh chết trên đường tỉnh 878 (đoạn ấp An Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) khi đang cùng hai người bạn trên đường về nhà.
Di ảnh của nạn nhân Nguyễn Ngọc Châu.
Ông Mai kể lại, nghe nói nhóm này có 5 đến 7 đối tượng, chúng đứng bên đường, khi con ông chạy ngang thì vụt cây có vật nhọn vào ngực Châu làm con ông té xuống đường và tử vong ngay sau đó. 2 người bạn đi chung trên xe (một nam, một nữ) chỉ bị xây xát nhẹ.
Ngồi bên quan tài con, ông Mai buồn bã cho biết, Châu là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Châu chỉ học hết lớp 7, do hoàn cảnh gia đình nghèo nên Châu phải nghỉ học ở nhà phụ gia đình kiếm sống. Thường ngày Châu làm bốc vác, rảnh rỗi hễ ai kêu gì thì làm nấy…
Ông Nguyễn Ngọc Mai buồn bã chia sẻ với phóng viên
Chúng tôi tiếp tục liên hệ đến Công an xã Mỹ Tịnh An (Chợ Gạo, Tiền Giang) để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Vụ việc đang trong vòng điều tra nên Công an xã chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.
Thịnh Tiến
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024