Cô gái tật nguyền & niềm vui mới

06:45 | 26/02/2020

784 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp đã cướp đi mơ ước tốt đẹp của Trần Thúy Nga, biến cô bé tuổi 13 vui tươi, yêu đời trở thành người tàn phế, cuộc đời gắn với chiếc xe lăn. Thế rồi, cô gái miền sơn cước đã tìm thấy niềm vui mới qua những trang sách và lan tỏa đam mê khám phá tri thức cho những người xung quanh bằng cách lập tủ sách miễn phí.

Sau giờ học và vào những ngày nghỉ trong tuần, các học sinh xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) thường tranh thủ ghé nhà chị Trần Thúy Nga (sinh năm 1985) ở xóm 6 để đọc, mượn và trao đổi sách. Tủ sách của chị Nga có khá nhiều loại sách, từ sách văn học, khoa học, lịch sử đến sách thiếu nhi, ngoại ngữ, sức khỏe…, giúp các em được mở mang tri thức, phục vụ cho việc học tập, nâng cao hiểu biết và kỹ năng ứng xử.

co gai tat nguyen niem vui moi
Tủ sách của Trần Thúy Nga mỗi ngày thu hút hàng chục bạn đọc, phần lớn là các em học sinh

Phan Nguyễn Lam - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Lợi (Tân Kỳ) - cho biết: “Em gắn bó với tủ sách của chị Nga đã 4 năm nay và được đọc những cuốn sách bổ ích, phù hợp với lứa tuổi. Nhờ có được những kiến thức từ các cuốn sách nên em tự tin hơn trong giao tiếp, kết quả học tập cũng được nâng lên. Đặc biệt, em và các bạn còn học được ở chị Nga tấm lòng cao cả và nghị lực vượt lên số phận”.

Còn Hồ Quốc Hiệu ở xóm 6 bày tỏ: “Em bén duyên với tủ sách của chị Nga đã được 3 năm. Ở gần nhà chị Nga, em có điều kiện thường xuyên sang đọc và được chị hướng dẫn nhiệt tình”.

co gai tat nguyen niem vui moi
Trần Thúy Nga dành phần lớn thời gian để đọc sách và xây dựng tủ sách miễn phí

Không chỉ các em học sinh, tủ sách của chị Nga còn thu hút bà con trong xóm, trong xã, nhiều người đã tìm đến mượn sách để nâng cao, mở mang sự hiểu biết. Bà Ngô Thị Hợi, người dân xóm 10, cho biết: “Tôi thường xuyên đến đây để đọc sách, sưu tầm những bài thuốc dân gian để chăm sóc sức khỏe. Đến đây, tôi thấy mình được tiếp nhận nhiều điều bổ ích, kiến thức về văn hóa, xã hội cũng dày thêm”.

Nữ chủ nhân của tủ sách với khuôn mặt hiền từ, nụ cười rất tươi, cặp mắt như biết nói, suốt ngày ngồi xe lăn, chỉ đến khuya mới lên giường đi ngủ. Trần Thúy Nga bộc bạch với chúng tôi: “Từ nhỏ, sớm nhận biết được sự vất vả của mẹ và các anh chị, em luôn chăm chỉ học tốt và siêng năng làm việc. Em thầm hứa mình sẽ làm thật tốt, trở thành người có ích, để mẹ và các anh chị tự hào. Nhưng không ngờ, khi chuẩn bị bước vào lớp 8, bất hạnh chợt đâu giáng xuống, khép lại bao mơ ước về tương lai”.

co gai tat nguyen niem vui moi
Tủ sách của Trần Thúy Nga hiện có gần 4.000 đầu sách

Từ đó, Nga bắt đầu chuỗi ngày sống trong đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần, những giọt nước mắt buồn tủi luôn ướt đẫm khuôn mặt, khóc nhiều nên mắt sưng húp, có lúc Nga muốn mình tan biến như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này hoặc ngủ luôn mãi mãi… Nga không bao giờ quên được mùa hè năm 1998, khi mới bước sang tuổi 13, căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp bất ngờ ập đến khiến Nga đau buốt khắp toàn thân, chân tay ngày càng khó cử động. Bác sĩ bảo bệnh của Nga đã bị “nhờn thuốc tây”, không thể chữa trị dứt điểm, nghĩa là phải sống chung với sự đau đớn của cơ thể. Và rồi, ngày định mệnh đã tới, toàn thân tê liệt, Nga không còn khả năng bước đi bằng đôi chân của mình, chiếc xe lăn trở thành người bạn thân thiết.

Dù nghèo nhưng mẹ và các anh chị vẫn hết lòng chạy chữa cho Nga, đi hết bệnh viện này đến thầy lang khác, nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn Nga chịu cảnh tật nguyền.

Thương em gái sớm phải gánh chịu số phận bất hạnh, chị gái mua cho Nga nhiều cuốn sách hay để đọc cho quên đi nỗi buồn, cho dòng chảy thời gian như ngắn lại. Rồi những người em họ cũng mua sách tặng Nga. Nga vùi đầu vào những cuốn sách, đọc một cách mê mải, mỗi lần nhập tâm vào trang sách, cô gái tạm quên đi cơn đau và nỗi tủi thân. Rồi qua những trang sách, Nga biết đến những người cùng cảnh ngộ và giàu nghị lực, dũng cảm vượt lên số phận như anh Công Hùng, bạn Thúy, bạn Thu Thương. Đặc biệt là chị Nguyễn Bích Lan, tác giả của tự truyện “Không gục ngã”, cuốn sách về nghị lực sống của những con người gặp phải khó khăn và những thử thách khắc nghiệt trong cuộc đời.

“Say mê với những trang sách, cố gắng vượt qua những cơn đau không bao giờ dứt, trong em trào dâng niềm khát khao làm được điều tốt đẹp như các anh chị ấy. Tuy các khớp ngón tay bị sưng đau và biến dạng, nhưng em vẫn cố nén chịu, gắng luyện viết, luyện vẽ. Lâu dần, bàn tay cũng bớt run và viết đẹp trở lại, em bắt đầu viết những trang mới về cuộc đời mình” - Trần Thúy Nga chia sẻ.

Những cuốn sách giúp Nga vơi đi phần nào đau đớn, chị gái lại động viên em mở tủ sách, ban đầu cho thuê với mức giá rẻ 200 đồng/quyển. Nga cần mẫn gom những đồng tiền ít ỏi, cộng thêm tiền bán hàng tạp hóa, tiết kiệm chi tiêu để mua thêm sách mới. Với kinh nghiệm đọc sách đã được tích lũy, Nga chọn được thêm nhiều sách hay, ưu tiên mua những cuốn sách mang đậm ý nghĩa nhân văn, giúp người đọc hướng đến những điều tốt đẹp.

Hiện tủ sách của Nga đã có gần 4.000 đầu sách, Nga không cho thuê sách mà vận động mọi người đến đọc miễn phí, ai có nhu cầu có thể mượn về nhà. Mỗi ngày, Nga tiếp hàng chục người khách là các em học sinh và người dân lao động đến nhà mượn sách. Niềm vui của Nga là giúp nhiều người tạo được thói quen đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở vùng thôn quê. Hiện Nga sống cùng mẹ và vợ chồng người anh trai, ngoài việc quản lý tủ sách miễn phí, Nga còn có quầy hàng tạp hóa nho nhỏ để kiếm tiền chi tiêu hằng ngày.

Chị Trần Thúy Nga kể: Một số em nhỏ thân tình hỏi Nga: “Động lực nào để chị có thể dành thời gian và tâm huyết như thế cho tủ sách miễn phí, vì thời gian đó chị có thể làm việc khác kiếm được tiền hơn?”. Nga trả lời: “Chị luôn trân quý từng phút giây được sống. Chị nghĩ mình cần sống cho điều gì ý nghĩa nhất trong những việc mình còn có thể làm được. Ngày càng có thêm nhiều người chăm đọc sách, học giỏi như các em chính là nguồn động lực để chị tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Gieo duyên đọc sách - lan tỏa yêu thương”, cũng là nguồn vui của cuộc đời chị”. Rất đơn giản mà cảm phục cô gái tật nguyền miền sơn cước biết bao!

Trần Công Kiên

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps