[Chùm ảnh] Cuộc sống thường nhật ở Cuba thập niên 90
21:20 | 10/07/2017
1,143 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia người Mỹ Tria Giovan đã khắc họa chân thực và phần nào giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cuộc sống thực của người dân Cuba cách đây gần 3 thập kỷ.
Lần đầu đến Cuba vào năm 1990, Tria Giovan đã chụp được bộ ảnh của mình. Tính đến năm 1996, cô đã quay trở lại đây 11 lần đồng thời hoàn thành cuốn sách ảnh mang tên "Tư liệu lịch sử Cuba". Ảnh chụp người dân đang di chuyển quanh khu vực bến phà ở La Boca, một thị trấn nhỏ ven biển vào năm 1993.
Những người phụ nữ trong một thẩm mỹ viện tại Vedado, khu vực ven biển thủ đô Havana năm 1993. Nơi đây nổi tiếng với những sòng bạc lớn trong thập niên những năm 50, cho đến nay đã trở thành nơi tọa lạc của Đại sứ quán Mỹ và những ngôi nhà sang trọng.
Hình ảnh bé gái bế chú chó nhỏ tại thị trấn ven biển Caibarien, được Giovan chụp vào năm 1992.
Tấm áp phích lớn in hình lãnh tụ Fidel Castro tại một cửa hàng quần áo trẻ em ở thị trấn Remedios, gần Caibarien chụp năm 1993.
Người dân bên ngoài quán kem tại thủ đô Havana năm 1994..
Người dân thư giãn trên bãi biển Santa Maria del Mar. Cuba là hòn đảo lớn nhất trong vùng biển Caribbean với hơn 1.609 km đường bờ biển.
Ảnh chụp người dân bên ngoài cửa hàng sửa chữa giày vào năm 1993 ở Cueto, gần căn cứ hải quân vịnh Guantanamo mà Mỹ đặt trên lãnh thổ Cuba.
Bức ảnh Ernesto Guevara de la Serna đang chơi cờ vua được treo tại tòa nhà lớn gần Havana chụp năm 1993.
Những tấm poster quảng cáo phim treo trong một tòa nhà ở Havana năm 1995. "Strawberry and Chocolate" là bộ phim đầu tiên của Cuba được đề cử giải Oscar.
Nghệ thuật vẽ tranh đường phố ở Pinar del Rio. Ảnh chụp năm 1994.
Tranh ảnh in tiếng Tây Ban Nha và Nga được bày bán ở thủ đô Havana vào năm 1993.
Một phụ nữ bán thuốc lá và đồ cổ trên lối vào nhà. Ảnh chụp năm 1994.
Giovan vừa quay trở lại Cuba vào tháng 3/2017, sau 17 năm. Giờ đây, cô có thể đến Cuba nhờ những chuyến bay thẳng và chứng kiến những sự đổi thay của đất nước này.
Cảnh diễu hành gần bến xe buýt ở Havana năm 1992.
Nhiếp ảnh gia Tria Giovan nói: "Tôi nhất định sẽ trở lại, tôi yêu Cuba".