Chàng trai đi nhờ xe, khi nhìn vào màn hình điện thoại của cô gái lập tức gọi cảnh sát

14:03 | 03/06/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Trong một lần tình cờ được cho đi nhờ xe, chàng trai trẻ 23 tuổi đã cứu được một cô gái thoát khỏi tình huống nguy hiểm khi nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy. Nhận ra sự bất ổn, anh ta lập tức gọi điện báo cảnh sát, thành công cứu cô khỏi nguy hiểm.
Hãy gọi cảnh sát ngay khi bạn nhìn thấy một mảnh bìa cứng ở giữa cửa!Hãy gọi cảnh sát ngay khi bạn nhìn thấy một mảnh bìa cứng ở giữa cửa!
Người đàn ông gọi cảnh sát tự thú về một vụ giết người dã man, sự thật không thể ngờNgười đàn ông gọi cảnh sát tự thú về một vụ giết người dã man, sự thật không thể ngờ
Chàng trai đi nhờ xe, khi nhìn vào màn hình điện thoại của cô gái lập tức gọi cảnh sát
https://dulich.petrotimes.vn/

Chàng trai trẻ Jauan Clay-Cartagena, 23 tuổi, đã mắc kẹt bên lề đường vì bị hỏng lốp ở Clarksville, Tennessee, Mỹ. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì được cặp đôi Kyle Gosnell và Brittany Webb đề nghị cho đi nhờ đến cửa hàng sửa chữa gần đó. Thế nhưng, sau khi lên xe, chàng trai trẻ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường ở Webb.

"Họ đưa tôi đến cửa hàng bán lốp xe để tôi mua lốp mới. Trong lúc chở tôi về, Gosnell đã kể cho tôi nghe về điểm đến Florida của cả hai. Khi nghe Gosnell nói đến đó, tôi nhận thấy thái độ của người phụ nữ đã thay đổi" - Cartagena kể lại.

Chàng trai đi nhờ xe, khi nhìn vào màn hình điện thoại của cô gái lập tức gọi cảnh sát
https://dulich.petrotimes.vn/

Ngay khi ấy, Webb tự động kể về chuyện cô bị hư xe ở Vegas như ngầm nói với Cartagena rằng chính gã đàn ông Gosnell đã lợi dụng tình huống ấy để bắt cô lên xe đi với hắn trong suốt quãng đường dài hơn 320km.

Webb đã đưa điện thoại của mình cho Cartagena xem ảnh chụp hiện trường chiếc xe gặp nạn của mình. Trên đó hiển thị thông điệp cầu cứu rằng mình bị ép đến nơi này, Gosnell đe dọa sẽ làm hại cô nếu có dám bỏ trốn hay cầu cứu mọi người. Webb nói rằng ban đầu, cô chỉ đồng ý lên xe của Gosnell để cùng đi hóng gió nhưng không ngờ bị hắn lái đến tận nơi đây.

Biết được chuyện này, Cartagena lập tức nảy ra một kế hoạch. Anh quay sang nhờ Gosnell dừng tạm xe ở đâu đó để cho anh đi vệ sinh. Hắn ta vui vẻ đồng ý và không một chút nghi ngờ. Sau khi xuống xe, Cartagena đã vội gọi điện báo cảnh sát. Khi anh trở lại, Webb đã tận dụng thời cơ để bỏ chạy khỏi ô tô. May mắn thay, đúng lúc này một cảnh sát đồn cảnh sát Clarksville đã có mặt.

"Tôi nghĩ họ đã nhìn thấy Webb khi cô chạy quanh khu vực phía sau cửa hàng. Tôi đã cố ra hiệu cho cảnh sát biết rằng tôi chính là người đã gọi cho họ. Viên cảnh sát chạy ra đằng sau cửa hàng và tôi đi theo anh ấy bởi vì Gosnell vẫn còn đứng bên trong" - Cartagena kể lại.

Chàng trai đi nhờ xe, khi nhìn vào màn hình điện thoại của cô gái lập tức gọi cảnh sát
Gosnell bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi các viên cảnh sát khác có mặt, Gosnell đã bị bắt giữ với tội danh giam giữ người bất hợp pháp với số tiền bảo lãnh lên đến 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng).

https://dulich.petrotimes.vn/

Thu Hường

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]