IS đánh bom tự sát kinh hoàng

11:15 | 19/10/2015

7,413 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một kẻ khủng bố IS quốc tịch Anh đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát gần khu vực thánh chiến Hồi giáo của thành phố Ramadi ở Iraq khiến 80 người thương vong.

IS đưa ra đoạn thông báo khẳng định Abu Omar al-Britani, kẻ tham gia vào một cuộc đánh bom liều chết kép đã giết chết và làm bị thương 80 người.

Các cuộc tấn công xảy ra ngay sau khi lực lượng tinh nhuệ của Iraq tiến hành những cuộc phản công lớn để chiếm lại thành phố bị IS kiểm soát.

Một bức ảnh xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy kẻ khủng bố mang quốc tịch Anh ngồi phía sau bàn văn phòng ở tỉnh Anbar.

bi khong kich du doi is quay ra danh bom tu sat kinh hoang
Kẻ khủng bố mang quốc tịch Anh

Tên khủng bố mặc bộ đồ trắng và đeo đồng hồ vàng ở tay phải. Hắn đeo một chiếc kính lớn và che nửa khuôn mặt bằng khăn màu đen. Trong căn phòng hắn ngồi có một con dao lớn, một quả lựu đạn xanh lá cây và một khẩu súng lục để trước mặt.

Cuốn kinh Koran được đặt bên cạnh máy tính xách tay và ngón tay trỏ đeo găng chỉ thẳng tay lên trời để thể hiện sự trung thành tuyệt đối dành cho Chúa.

Kẻ đánh bom liều chết thứ hai là người Syria và tên là Abu al-Shami Qatiba. Những vụ đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra để duy trì sự kiểm soát của IS ở Ramadi sau khi đã chiếm thành công khu vực này hồi tháng 5.

bi khong kich du doi is quay ra danh bom tu sat kinh hoang
Abu al-Shami Qatiba, kẻ đánh bom liều chết thứ hai

Omar al-Britani là kẻ thứ hai có quốc tịch Anh chấp nhận xả thân để IS tiếp tục duy trì kiểm soát các thành phố tại Iraq. Kosovan Fatlum Shalaku thực hiện một vụ đánh bom liều chết trong việc chiếm đóng thành phố.

Một đoạn video tuyên truyền những khoảnh khắc cuối cùng của tên này đã được đăng trực tuyến vào tuần trước, hắn nói rằng mình quyết định làm vậy vì nghe theo một câu trích dẫn trong kinh Koran.

Ngay trước khi hắn trèo lên chiếc xe bọc thép chất đầy thuốc nổ, Fatlum nói những lời cuối cùng: “Tao muốn tới đó và làm nổ tung tất cả!”

Kim Oanh