Bắn nhầm bạn đi săn vì tưởng thú rừng
Người dân tụ tập chờ đưa thi thể nạn nhân về làng. |
Chiều 25/11, ông Hồ Văn Phen - Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ bắn nhầm gây chết người khi đi săn.
Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, nhóm của anh Hồ Văn Bốc (SN 1993), anh Hồ Văn Thoi (SN 1982) và Hồ Văn Rum (SN 1984, cùng trú thôn 4A, xã Phước Thành) rủ nhau mang súng tự chế đi săn thú rừng. Khi đến khu vực thôn 3, xã Phước Thành, nhóm đi săn phát hiện một con lợn rừng nên chia ra 3 hướng khác nhau để vây bắt.
Lúc này, do trời mù sương che khuất tầm nhìn nên tưởng là heo rừng trốn trong bụi rậm, anh Bốc bắn nhiều phát vào mục tiêu. Bắn xong anh tiến lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện anh Thoi bị thương nặng.
Ngay sau đó, anh Bốc và Rum đã cõng nạn nhân chạy xuống núi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thoi đã tử vong ngay trên đường. Trưa cùng ngày, anh Hồ Văn Bốc đã đến công an xã Phước Thành khai báo về sự việc nói trên.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.
Hoàng Kính
-
Đến năm 2050, Quảng Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
-
Quảng Nam: Đội mưa xối xả, người dân đổ xô đi tìm con đặc sản mùa lũ
-
Ngư dân "nhặt tiền" trên những rạn đá san hô
-
Gặt hái "vàng đen" trên đất bạc màu, lão nông thoát nghèo
-
Hái rau sạch... dưới biển, ngư dân rủng rỉnh tiền triệu mỗi ngày
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí