Y án chung thân với Dũng “ben”

17:27 | 08/10/2013

679 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Dương Hoàng Dũng (tự Dũng “ben”, SN 1965 tại Hà Nội, ngụ Q. Gò Vấp, TP HCM) về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.

HĐXX cũng bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các đàn em của Dũng “ben”, gồm: Đặng Hoàng Việt (SN 1983, ngụ Q. Tân Phú) 17 năm tù về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Bùi Ngọc Khánh (SN 1966, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) 14 năm tù; Phạm Văn Dùng (SN 1973, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) 13 năm tù; Nguyễn Đức Nhân (SN 1992, ngụ Q.3, TP HCM) 13 năm tù; Nguyễn Đăng Khoa (SN 1984, ngụ Q. Bình Tân, TP HCM) 12 năm tù cùng về tội “giết người”.

Ngoài ra, xét thấy các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, gia đình có công nên Hội đồng xét xử đã giảm án cho Phạm Tuấn Thành (SN 1979, ngụ Bến Cát, Bình Dương) từ 20 năm xuống còn 18 năm tù; Đỗ Hữu Đức (SN 1959, ngụ Bình Dương) từ 7 năm xuống còn 6 năm tù cùng về tội “giết người”; Dương Quang Chiến (SN 1966, ngụ Gò Vấp, TP HCM) từ 15 tháng xuống còn 9 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Dũng "ben" sau phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, ngày 8/9/2009, Phạm Tuấn Thành (chủ một doanh nghiệp (DN) ở Bình Dương) đặt cọc hơn 2 tỉ đồng để mua một lô đất của vợ chồng Phan Văn Lan và Ngô Thị Mai Thảo (chủ DN Lan Thảo).

Việc mua bán không thành công do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp cho ngân hàng. Vợ chồng Lan Thảo đành phải hoàn trả cho Thành 1,5 tỉ đồng, còn nợ lại 500 triệu đồng.

Đến ngày 6/5/2011, Thành gọi điện nhắc nợ vợ chồng Lan Thảo mặc dù chưa đến kỳ hạn thanh toán, dẫn đến mâu thuẫn. Trưa cùng ngày, Thành đến DN Lan Thảo đòi nợ thì bị một số nhân viên của đơn vị này đuổi đánh. Thành bỏ chạy về.

Thành điện thoại nhờ Nguyễn Văn Tuấn đến đòi nợ với thuê 100 triệu đồng. Tuấn giới thiệu Dũng “ben”. Ngay lập tức Dũng “ben” huy động lực lượng đàn em ở TP HCM và Đồng Nai có trang bị súng để đi đòi nợ.

Đỗ Hữu Đức biết sẽ xảy ra chuyện lớn nhưng không báo cho cơ quan công an mà lái xe chở Thành, Dũng, Thịnh, Nhân, Khoa đến DN Lan Thảo. Tại đây, Dũng “ben” và Thịnh đã đập phá nhiều tài sản của DN này, đồng thời gây sức ép đòi bà Thảo phải gọi chồng mình là ông Lan phải về công ty để trả nợ.

Nhận được điện thoại của vợ, ông Lan về công ty thì thấy nhóm người của Dũng đang đập phá tài sản của mình nên hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Khi ông Lan cầm dao để chuẩn bị rượt chém Dũng “ben” thì Dũng móc súng ra, bắn vào người ông Lan gây tử vong.

Sau khi gây án, Dũng “ben” rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau để lẩn trốn sự truy nã của Cơ quan Công an.

Dương Quang Chiến, mặc dù biết Dũng “ben” đã giết chết ông Lan, đang bị truy nã nhưng vẫn có hành vi che giấu tội phạm, tiếp tế tiền bạc, nơi ăn chốn ở để Dũng lẩn trốn. 

Xuân Thành