[VIDEO] Công viên nhỏ "không tưởng" trong sách kỷ lục Guinness
Mill Ends vốn là một chiếc hố được thiết là để làm cột đèn giao thông song bị bỏ hoang không sử dụng tới. Dick Fagan, một nhà báo khi nhìn thấy cái hố bị bỏ quên này, ông đã trồng một ít cây cỏ rồi viết hẳn một câu chuyện tưởng tượng về Công viên Mill Ends trên báo.
Dick Fagan qua đời năm 1969 vì ung thư nhưng câu chuyện của ông vẫn lan truyền và biến Mill Ends trở thành một điểm nhấn của thành phố Portland. Đến năm 1976, Mill Ends chính thức trở thành công viên thành phố và ghi danh vào kỷ lục Guinness năm 1971.
Công viên Mill Ends có đường kính chỉ vỏn vẹn 2 mét, chỉ đủ chỗ trồng một cây con và hoa cỏ nhỏ.
P.V (tổng hợp)
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí
-
Bộ Công Thương: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới về cụm công nghiệp
-
Hợp luyện diễu binh, sẵn sàng cho ngày hội lớn
-
Chủ tịch Quốc hội nói về việc xây nhà cao tầng trong nội đô