[Chùm ảnh] Vẻ đẹp lộng lẫy của các công trình kiến trúc ở Iran qua 15 bức ảnh hiếm

19:27 | 04/08/2015

3,256 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Iran là đất nước của những nhà thờ Hồi giáo đẹp một cách ngoạn mục và đáng kinh ngạc. Đó là bản giao hưởng của những mảnh ghép phức tạp và đa sắc màu. Nhưng việc chụp ảnh hầu như bị hạn chế ở đất nước này nên vẻ đẹp lộng lẫy của các công trình kiến trúc nơi đây vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

Mohammad Reza Domiri Ganji là một trong số nhiếp ảnh gia hiếm hoi có cơ hội được chụp lại vẻ đẹp của những công trình kiến trúc Hồi giáo ở đất nước Iran. Ông thường xuyên phải mấy hàng tuần để tiến hành các thủ tục giấy tờ trước khi thực hiện công việc chụp ảnh của mình. Nhưng thành quả mà ông nhận được thực sự xứng đáng với quãng thời gian chờ đợi giấy phép.

Bên trong nhà thờ Hồi giáo Nasir al-Mulk, nằm ở Shiraz. Những mảng cửa kính dưới nắng tạo nên một thiên đường màu sắc.
Bên trong nhà thờ Hồi giáo Nasir al-Mulk, nằm ở Shiraz. Những mảng cửa kính dưới nắng tạo nên một thiên đường màu sắc.
Để có được những bức ảnh đẹp thế này, nhiếp ảnh gia phải có mặt từ sáng sớm khi các tia nắng đầu tiên rọi qua các khung cửa sổ.
Để có được những bức ảnh đẹp thế này, nhiếp ảnh gia phải có mặt từ sáng sớm khi các tia nắng đầu tiên rọi qua các khung cửa sổ.

Sắc hồng của những viên gạch khiến nhà thờ này còn có tên gọi “Pink Mosque” (tạm dịch: Nhà thờ màu hồng).
Sắc hồng của những viên gạch khiến nhà thờ này còn có tên gọi “Pink Mosque” (tạm dịch: Nhà thờ màu hồng).
Màu sắc phản chiếu qua kính cửa sổ nhảy múa trên những tấm thảm rực rỡ sắc màu.
Màu sắc phản chiếu qua kính cửa sổ nhảy múa trên những tấm thảm rực rỡ sắc màu.

Nhà thờ Hồi giáo Vakil được xây dựng vào đầu thế kỷ 18.
Nhà thờ Hồi giáo Vakil được xây dựng vào đầu thế kỷ 18.
Những họa tiết cùng cấu trúc của trần nhà hiện lên cực kỳ chi tiết trong bức ảnh của Ganji.
Những họa tiết cùng cấu trúc của trần nhà hiện lên cực kỳ chi tiết trong bức ảnh của Ganji.

tiết cut-out cầu kỳ trên trần nhà của cung điện lớn Ali Qapu ở Isfahan.
tiết cut-out cầu kỳ trên trần nhà của cung điện lớn Ali Qapu ở Isfahan.

Nhà thờ Shah hay còn được biết đến dưới tên gọi Imam nằm ở Isfahan hung vĩ từ mọi góc nhìn. Nhà thờ được xây dựng từ cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17 bởi vua Abbas I và được UNESCO công nhận là di sản Thế giới.
Nhà thờ Shah hay còn được biết đến dưới tên gọi Imam nằm ở Isfahan hung vĩ từ mọi góc nhìn. Nhà thờ được xây dựng từ cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17 bởi vua Abbas I và được UNESCO công nhận là di sản Thế giới.
Khu vực này từng là một nhà tắm công cộng. Vakil Bath được tô điểm bằng các mái vòm và khảm gạch tinh xảo.
Khu vực này từng là một nhà tắm công cộng. Vakil Bath được tô điểm bằng các mái vòm và khảm gạch tinh xảo.

Cung điện Chehel Sotoun ở Isfahan đẹp lộng lẫy và tinh xảo với các bức vẽ lớn minh họa lịch sử đất nước.
Cung điện Chehel Sotoun ở Isfahan đẹp lộng lẫy và tinh xảo với các bức vẽ lớn minh họa lịch sử đất nước.
Gạch mosaic hai màu vàng và xanh tạo nên vẻ vương giả cho kiến trúc cung điện.
Gạch mosaic hai màu vàng và xanh tạo nên vẻ vương giả cho kiến trúc cung điện.

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah ở Isfahan được xây dựng từ đầu thế kỷ 17 như một nhà thờ dành riêng cho tòa án hoàng gia. Các viên gạch thay đổi màu sắc trong suốt một ngày và có màu hồng xinh đẹp lúc hoàng hôn.
Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah ở Isfahan được xây dựng từ đầu thế kỷ 17 như một nhà thờ dành riêng cho tòa án hoàng gia. Các viên gạch thay đổi màu sắc trong suốt một ngày và có màu hồng xinh đẹp lúc hoàng hôn.
Hasht Behesht Palace là một trong những biệt thự còn lại dưới thời cai trị của vua Safavids (1502-1736). Đây từng được coi là công trình có lối trang trí xa hoa bậc nhất thành phố.
Hasht Behesht Palace là một trong những biệt thự còn lại dưới thời cai trị của vua Safavids (1502-1736). Đây từng được coi là công trình có lối trang trí xa hoa bậc nhất thành phố.

Nằm ở tỉnh Yazd, Jameh là một trong những nhà thờ Hồi giáo cao nhất Iran. Hai tòa tháp mang chữ khắc từ thế kỷ 15 có chiều cao hơn 45m.
Nằm ở tỉnh Yazd, Jameh là một trong những nhà thờ Hồi giáo cao nhất Iran. Hai tòa tháp mang chữ khắc từ thế kỷ 15 có chiều cao hơn 45m.
Trần nhà được trang trí hình ngôi sao lấp lánh những chi tiết cầu kỳ này thuộc về nhà thờ Hồi giáo Seyyed.
Trần nhà được trang trí hình ngôi sao lấp lánh những chi tiết cầu kỳ này thuộc về nhà thờ Hồi giáo Seyyed.

[VIDEO] Hẹn đánh nhau trên facebook, hai cô gái làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

[VIDEO] Hẹn đánh nhau trên facebook, hai cô gái làm náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mâu thuẫn trên trang mạng xã hội Facebook, hai cô gái có nick name Hứa Vy và Võ Huỳnh Thanh Vân đã hẹn nhau lúc 7h tối ngày 3/8 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để "giải quyết" mâu thuẫn. Với lượng theo dõi cực lớn, cuộc hẹn của hai cô gái này đã thu hút hàng trăm bạn trẻ hiếu kì tới cổ vũ gây náo loạn cả tuyến phố.

[VIDEO] Mang 20 chiếc Bently, Ferrari, Lamborghini... đi cầu hôn vẫn bị từ chối

[VIDEO] Mang 20 chiếc Bently, Ferrari, Lamborghini... đi cầu hôn vẫn bị từ chối

Mới đây, một khu phố ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã xôn xao khi xuất hiện 20 chiếc siêu xe thể thao hàng đầu thế giới xếp hàng trước cửa một hiệu bánh ngọt. Lúc này thanh niên ăn mặc lịch lãm bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa tươi và quỳ xuống cầu hôn cô bạn gái đã đứng đó đợi trước. Tuy nhiên cô gái đã thẳng thừng từ chối và bỏ vào trong để mặc chàng trai quỳ gối bên ngoài.

[VIDEO] Giới trẻ Trung Quốc tìm mọi cách né tránh

[VIDEO] Giới trẻ Trung Quốc tìm mọi cách né tránh "hung thần thang cuốn"

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến thang cuốn liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc, khiến một bà mẹ trẻ thiệt mạng và một em bé bị cán đứt cánh tay. Điều này đã khiến giới trẻ Trung Quốc e dè và tìm cách né tránh mỗi khi đi thang cuốn

Hoa Mộc Trà

tổng hợp