Tuyên chiến với nạn ấu dâm
Cùng vào cuộc
Sau những thông tin về nạn ấu dâm bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông, nhiều đạo diễn, nhà sản xuất đã đưa đề tài này lên màn ảnh như một hồi chuông báo động về việc bảo vệ an toàn cho trẻ em.
Trong lĩnh vực âm nhạc, Trang Pháp phản ứng với nạn ấu dâm đang lan rộng bằng ca khúc mới sáng tác “Đừng để con một mình”, hướng tới mục đích nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh và góp phần tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ trẻ em trước tội phạm ấu dâm. Tham gia Dự án “Đừng để con một mình” là 6 bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt gồm Hồng Nhung, Thu Minh, Đoan Trang, Thảo Trang, Trà My Idol, Trương Quỳnh Anh.
Poster phim “S.O.S Sói trắng” của đạo diễn Lê Hoàng |
Trong lĩnh vực xuất bản, nhà văn Hoàng Anh Tú - “anh Chánh Văn” của Báo Hoa Học Trò một thời cũng cho ra mắt cuốn sách “30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại”. Cuốn sách là câu trả lời đầy đủ và khoa học cho các bậc phụ huynh Việt về câu hỏi “xâm hại tình dục là gì?” và làm thế nào để cùng con học hiểu về chống xâm hại?
Diva Mỹ Linh mới đây cũng đã kêu gọi nâng cao những nhận thức về việc bảo vệ trẻ em, quyền con người tại buổi ra mắt sổ tay “Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi”. Nữ ca sĩ hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn quyền hạn của mình, nên ứng xử thế nào với con của mình và con của người khác.
Bên cạnh đó, việc tặng sách miễn phí mang tên “Tôn trọng cơ thể mình” nhằm giúp trẻ em tự ý thức bảo vệ bản thân trước các hành động xâm hại cũng được các phụ huynh hưởng ứng. Bộ sách đề cập đến những vấn đề như: hướng dẫn trẻ nhận biết ấu dâm là gì, cách thức phản ứng với những người có ý đồ xâm hại mình, cách đề phòng trước những tình huống dễ bị xâm hại.
Khai thác chừng mực
Trong số các dự án nghệ thuật đề cập tới nạn ấu dâm, dự án điện ảnh được chú ý nhất là “S.O.S Sói trắng” của đạo diễn Lê Hoàng. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện đau lòng xảy ra và đứa trẻ bị lạm dụng cũng bởi sự lơ là của gia đình, ý thức mất cảnh giác và niềm tin vào người thân quen.
Để hoàn thành cuốn phim này, đạo diễn Lê Hoàng không căn cứ vào bất kỳ tình tiết của một vụ ấu dâm nào ngoài đời mà báo chí từng lên án... Thế nhưng ngay khi ra rạp, bộ phim đã nhận không ít phản ứng vì nội dung “chưa tới” và cách biểu đạt không phù hợp.
Bộ phim lên án một chàng ca sĩ ngôi sao có sở thích ấu dâm và là hành trình có tính hình sự để vạch trần tội ác này. Bộ phim cũng đưa ra thông điệp chống nạn ấu dâm, nhưng thực tế thì thời lượng cả bộ phim chỉ đơn thuần thuật lại vụ án ấu dâm. Bên cạnh đó, những yếu tố tâm lý, nỗi đau của nạn nhân, gia đình và “vết sẹo” tâm lý của đứa trẻ cũng không được đề cập, mà chỉ nói suông rằng tội ấu dâm là rất đáng sợ, đáng khinh khiến tác phẩm trở nên nhạt nhẽo và rời rạc.
Ngoài “S.O.S Sói trắng”, một bộ ảnh mang tên “Ấu dâm” của nhiếp ảnh gia Phạm Na Tao cũng nhận không ít chỉ trích từ dư luận vì khai thác bằng những góc ảnh, biểu đạt nhân vật lệch lạc, phản cảm. Xuyên suốt bộ ảnh chỉ là hình ảnh các diễn viên nằm sõng soài ưỡn ẹo tạo dáng, thậm chí có những bức ảnh mà cư dân mạng không thể phân biệt được đây là ảnh lột tả vấn nạn hay... ảnh cưới.
Chia sẻ về “trào lưu” đưa nạn ấu dâm vào nghệ thuật, nhà văn Phạm Thành Trung cho rằng, kể từ khi diễn viên Minh Béo bị bắt và Tòa án Mỹ kết án vì tội ấu dâm, cùng với việc phát hiện nhiều vụ việc ấu dâm chấn động dư luận trong nước, nhiều nghệ sĩ Việt đã cho ra mắt các sản phẩm phim ảnh, MV ca nhạc, các chương trình liên quan đến ấu dâm. Phạm Thành Trung bày tỏ, nghệ thuật nếu khai thác vấn đề này có chừng mực thì tốt, nếu quá đà sẽ bị coi là lạm dụng, khiến dư luận lo sợ nhiều hơn là hiểu đúng bản chất vấn đề.
Nhà văn trẻ cho rằng, các nạn nhân của ấu dâm rất dễ bị tổn thương bị ám ảnh, mặc cảm về bản thân mình, vì thế đừng coi đây là chủ đề câu khách và cũng không nên khai thác quá sâu vào đời tư của nhân vật để tránh khắc sâu thêm nỗi đau của họ”.
Dù đồng tình với ý tưởng, để công chúng có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về nạn ấu dâm, cần sự vào cuộc của những người làm nghệ thuật. Nhưng đây là một đề tài nhạy cảm và cần sự khai thác khéo léo, sự đồng cảm sâu sắc và sự chuyển tải một cách có tâm, tầm, và đạo đức; chứ không phải là câu chuyện “câu view” hay đề tài “ăn theo” núp bóng tuyên truyền, cảnh tỉnh.
Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 5 năm (2012-2016), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em, với gần 10.000 nạn nhân, trong đó số vụ bị xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ, tính trung bình cứ 8 giờ có ít nhất 1 trẻ bị xâm hại và 1 ngày thì ít nhất có 3 đứa trẻ trở thành nạn nhân của “yêu râu xanh” và 60% nạn nhân có độ tuổi từ 12-15. |
K.An
-
Tử vi ngày 25/4/2024: Tuổi Thìn xác định mục tiêu, tuổi Tuất kế hoạch suôn sẻ
-
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý dân cư, cảnh báo cháy nhà
-
Hà Nội: Kéo dài thời gian hoạt động phố đi bộ quận Hoàn Kiếm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
-
Toàn cảnh dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng sau gần 4 năm tạm ngừng thi công
-
Châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai
Ba thành phố tuyệt vời nhất để đi bộ du lịch ở Việt Nam
- Tử vi ngày 25/4/2024: Tuổi Thìn xác định mục tiêu, tuổi Tuất kế hoạch suôn sẻ
- Tử vi ngày 24/4/2024: Tuổi Mão mở rộng ngoại giao, tuổi Mùi hạn chế mâu thuẫn
- Tử vi ngày 23/4/2024: Tuổi Tý tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi lấy lại tinh thần
- Tử vi ngày 22/4/2024: Tuổi Ngọ sáng kiến hữu ích, tuổi Dần trở ngại bất ngờ
- Tử vi ngày 21/4/2024: Tuổi Thân mở lối đi riêng, tuổi Dậu chạm vào cơ hội
- Tử vi ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi hạnh phúc trong tay, tuổi Tỵ ngổn ngang cảm xúc
- Tử vi ngày 19/4/2024: Tuổi Sửu làm việc có tâm, tuổi Tuất thể hiện năng lực
- Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu