Thầy trò PGS Văn Như Cương thức trắng đêm luộc bánh chưng

19:00 | 03/02/2016

1,909 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày mai (4/2), 700 chiếc bánh chưng tự tay các em học sinh trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) làm sẽ được chuyển đến tay các bệnh nhân nghèo.

Những chiếc bánh từ chương trình “Những chiếc bánh nhân ái” đặc biệt ở chỗ tất cả các khâu làm bánh đều do các em học sinh tự làm. Từ rửa lá, vo gạo, gói bánh, luộc bánh… và đem tặng các bệnh nhân.

Thậm chí, chị Văn Thùy Dương (Con gái thầy Văn Như Cương - Người có ý tưởng đưa ra chương trình này) còn bật mí: Sẽ để các em bán bánh, lấy tiền đó làm từ thiện.

hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Thầy Văn Như Cương trực tiếp hướng dẫn các trò của mình gói bánh

Hôm qua (2/2), tất cả thầy và trò Lương Thế Vinh đã quây quần bên nhau để gói bánh. Đêm qua, các em học sinh khối THPT đã thức trắng đêm để thực hiện nhiệm vụ luộc bánh. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cao cả này, nhiều em đã không kìm được xúc đông. Không khí Xuân vì thế cũng đến gần hơn.

Trong khi phong tục về Tết cổ truyền đang dần bị mai một thì những hoạt động như thế này sẽ giúp các em học sinh hiểu, trân trọng hơn những giá trị truyền thống.

Chị Văn Thùy Dương chia sẻ: Điều mà tôi muốn gửi đến các con thông qua hoạt động này là muốn các con giữ gìn nét văn hoá truyền thống, cho các con thấy được không khí tết thật sự từ hương vị của những món ăn cổ truyền,cho các con thấy không khí tết từ sự lao động để làm nên những món ăn truyền thống.

hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Thầy, trò trường Lương Thế Vinh cùng gói bánh chưng

Có phụ huynh nhà bán bánh chưng, ngày bán 1000 chiếc nhưng con họ cũng không biết gói bánh như thế nào, không cảm nhận được hương vị và sự thú vị khi cúng những người thân thương trông nồi bánh tết.

Vì thế, tôi muốn các con chạm được đến thật gần những cảm xúc ấy. Trân trọng những khoảnh khắc của Tết sum vầy.

Nói về việc hướng học sinh đến các công tác từ thiện, chị Thùy Dương chia sẻ: Tôi không muốn các con muốn làm từ thiện mà lại nghĩ đến chuyện nhịn ăn sáng, hay nhịn cái này, cái kia. Mà tôi muốn, các con hiểu rằng khi tự tay các con làm ra một món quà bằng công sức của mình, các con sẽ cảm nhận rõ được ý nghĩa là cả sự yêu thương.

Một số hình ảnh ghi lại từ chương trình "Những chiếc bánh nhân ái":

hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Thầy Văn Như Cương - trực tiếp dạy các trò gói bánh
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Có cả những chiếc bánh tí hon
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Hào hứng với sản phẩm đầu tay
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Đây là cách để các em học sinh đến gần với những phong tục của tết cổ truyền
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Tự cho bánh vào nồi luộc
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Tự chất củi luộc bánh
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Có sự giúp đỡ của thầy cô
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Em nào cũng hào hứng
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Nhiều học sinh đã thức đêm trông bánh
hoc sinh thay van nhu cuong thuc trang dem luoc banh chung
Ngày mai, bánh của các em làm sẽ đến tay các bệnh nhân nghèo

 

Huyền Anh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.