Tâm thần giết người vì nghĩ bị đe dọa

14:57 | 16/08/2011

439 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nghĩ rằng hai người hàng xóm luôn "đe dọa" mình, Thủy đã tấn công làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Suốt phiên tòa, bị cáo Hiển luôn cúi gằm mặt

Ngày 16/8, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án “giết người” đối với bị cáo Tạ Văn Hiển (54 tuổi, ở thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 30/9/2010, Tạ Văn Hiển đến nhà anh Nguyễn Văn Sơn (57 tuổi, ở cùng thôn) chơi và ngồi uống nước ở sân.

Lúc này anh Tạ Văn Thôn (47 tuổi, hàng xóm ông Hiển) đi thu tiền điện, khi qua cửa nhà anh Sơn thì dừng lại, Hiển nhìn thấy anh Thôn nên đã lấy một đoạn gậy sắt dài của nhà anh Sơn rồi chạy ra cửa vụt vào đầu và tay anh Thôn khiến anh Thôn bị chảy máu đầu.

Thấy tự nhiên bị đánh, anh Thôn liền giằng được chiếc gậy sắt ra khỏi tay Hiển và vứt ra ngoài. Chưa dừng lại, Hiển tiếp tục dùng tay bóp cổ anh Thôn. Được mọi người can ngăn, anh Thôn đi đến nhà bác sĩ là trưởng trạm y tế xã để sơ cứu, còn Hiển đi bộ về nhà.

Trên đường đi Hiển gặp ông Tạ Xuân Thủy (63 tuổi, ở cùng thôn) đang đứng ở cửa nhà. Hiển đi về nhà lấy một con dao nhọn bản rộng đi ra chỗ ông Thủy đứng, cầm dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực ông Thủy khiến ông này gục chết ngay tại chỗ. Hiển đi về nhà và vứt dao ở sân nhà mình.

Ngay sau đó, Hiển đã bị công an Thường Tín bắt giữ về hành vi “giết người”.

Biên bản giám định pháp y số 35 của Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Tạ Văn Hiển bị mắc bệnh tâm thần từ năm 2000 do sử dụng rượu làm tăng ảo giác.

Tại cơ quan điều tra, Hiển đã khai nguyên nhân vụ việc: Do Hiển nghĩ anh Thôn và ông Thủy luôn đe dọa giết chết mình nên đã lấy thanh sắt vụt vào đầu và tay anh Thôn. Khi được mọi người can ngăn, Hiển đi về gặp ông Thủy, ông Thủy đã nói với Hiển: “Mày thì tao vặn ngoéo cổ là chết”. Lúc đó Hiển không nói gì mà lẳng lặng về nhà lấy dao rồi đâm chết ông Thủy.

Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Văn Hiển 9 năm tù giam về tội “giết người”.

Thiên Minh