Tái hiện Hà Nội một thời hoa lửa trên sân khấu Thủ đô

20:01 | 27/09/2014

939 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối qua 26/9, nhiều khán giả trong khán phòng Rạp Công Nhân đã rơi nước mắt trước vở diễn khai mạc Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 1 mang tên "Những người con Hà Nội”.

“Những người con Hà Nội” được dàn dựng bởi các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam được chọn khai màn cho Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 1.  

Vở kịch đưa khán giả Thủ đô trở về với không khí cách mạng sục sôi 60 năm về trước. Đó là một Hà Nội với những người con sẵn sàng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất.

Chiến đấu với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"

Đúng như đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã nói: Vở kịch không chỉ cho thấy những người con Hà Nội năm xưa anh dũng, kiên cường, bất khuất, mà còn bộc lộ nét hào hoa. Đó là những chàng trai, cô gái phải rời ghế nhà trường đi chiến đấu, là phụ nữ làng hoa Ngọc Hà đem hoa đến chiến lũy, là công nhân hay cả những con người thuộc tầng lớp bần cùng của xã hội… Dù chưa quen với súng đạn nhưng bằng tình yêu sâu đậm với Hà Nội, họ sẵn sàng đứng lên cầm súng chiến đấu.

Khán giả đã thực sự xúc động bởi một không khí chiến tranh mà không hề bi lụy. Những con người ở thời điểm ấy kiên cường chiến đấu mà vẫn lãng mạn, hào hoa đúng chất người Hà Nội. Đó là hình ảnh một cô gái say sưa hát Suối mơ, Thiên thai, Buồn tàn thu, Bến xuân... giữa những làn đạn đang vun vút trên đầu, là người con gái làng hoa Ngọc Hà vượt đạn bom để đem hoa đến chiến lũy, là khung cảnh Tết với hoa mai, hoa đào, bánh chưng, ô mai Hàng Đào, bánh cốm Hàng Than đậm tình quân dân, là nơi khói lửa chiến trường nhưng những mối tình vẫn được nảy nở… Và đặc biệt hơn cả là những con người mà nhờ có cách mạng đã được “đổi đời”, đã sống có lý tưởng hơn.

Tất cả đã khơi dậy tình yêu  trong sâu thẳm mỗi người con Hà Thành. Những khán giả đã sống trong thời điểm ấy  bật khóc, còn những bạn trẻ thì được biết thêm, yêu thêm Thủ đô một thời hoa lửa.

Cảnh giao thừa giữa chiến lũy được tái hiện

Có thể nói, “Những người con Hà Nội” đã chuyển tải được trọn vẹn thông điệp bởi mục đích của liên hoan nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) do Hội nghệ sĩ sân khấu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức.

Trong thời gian diễn ra liên hoan (từ 27-09 đến 04-10-2014), lần lượt 9 vở diễn thuộc các loại hình sân khấu truyền thống như kịch nói, chèo, tuồng… đã được các nghệ sỹ cất công cải biên để sân khấu đến gần hơn với khán giả  sẽ được công diễn. Tất cả các vở diễn đều được dựng mới trong khoảng 2 năm trở lại đây với nội dung xoay quanh chủ đề Hà Nội một thời hoa lửa. 

Các vở diễn tham gia liên hoan sẽ được biểu diễn vào lúc 20 giờ các ngày từ 26/9-4/10:

- Ngày 27/9: Đoàn Kịch Công an nhân dân diễn vở “Bản danh sách điệp viên” tại Rạp Hồng Hà (số 51 Đường Thành, Hà Nội) 

- Ngày 28/9: Nhà hát Cải lương Hà Nội diễn vở “Đường đua trong bóng tối” tại Rạp Hồng Hà. (số 51 Đường Thành, Hà Nội).

- Ngày 29/9: Nhà hát Tuồng Việt Nam diễn vở “Thanh gươm cô đô đốc” tại Rạp Hồng Hà (số 51 Đường Thành, Hà Nội)

- Ngày 30/9: Nhà hát Cải lương Việt Nam diễn vở “Hà Nội gió mùa” tại Rạp Hồng Hà (số 51 Đường Thành, Hà Nội)

- Ngày 1/10: Nhà hát Kịch Việt Nam diễn vở “Đạo học” tại sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội)

- Ngày 2/10: Nhà hát Tuổi Trẻ diễn vở “Nhà có ba chị em gái” tại rạp Nhà hát Tuổi Trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội)

- Ngày 3/10: Nhà hát Chèo Hà Nội diễn vở “Con chim trắng trong đêm” tại Rạp Đại Nam  (số 89 Phố Huế, Hà Nội)

- Ngày 4/10: Nhà hát Chèo Việt Nam diễn vở “Lời nói dối cuối cùng” tại Rạp Kim Mã (số 1 Giang Văn Minh, Hà Nội)

- Lễ tổng kết, trao giải sẽ diễn ra vào sáng 5/10 tại Rạp Đại Nam
  (số 89 Phố Huế, Hà Nội).

Huyền Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.