Sát thủ Nguyễn Văn Kỳ mong muốn được hiến tạng

09:50 | 23/07/2016

910 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nguyễn Văn Kỳ (46 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) - kẻ gây ra vụ trọng án rúng động ở huyện Thạch Thất khiến 2 người chết mong muốn được hiến tạng nhằm chuộc lỗi lầm...
sat thu nguyen van ky mong muon duoc hien tangKẻ sát hại 2 cha con ở Thạch Thất sắp hầu tòa
sat thu nguyen van ky mong muon duoc hien tangĐề nghị truy tố kẻ sát hại hai cha con ở Thạch Thất
sat thu nguyen van ky mong muon duoc hien tangKhởi tố kẻ sát hại hai cha con ở Thạch Thất

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người bào chữa cho Nguyễn Văn Kỳ - Nghi phạm trong vụ thảm sát chấn động tại Thạch Thất vào tháng 12/2015 cho biết, Kỳ mong muốn được hiến tạng nếu phải nhận án tử.

Luật sư Thơm cho hay, sau phiên xét xử sắp tới, nếu không còn cơ hội làm lại cuộc đời, Kỳ mong muốn được hiến toàn bộ cơ thể mình cho y học. Kỳ muốn sám hối những tội lỗi của mình. Kỳ hy vọng các bộ phận cơ thể mình sẽ phục vụ cho y học để cứu giúp được nhiều người khác có cơ hội được sống.

sat thu nguyen van ky mong muon duoc hien tang
Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, rạng sáng 7/12/2015, với mục đích trộm cắp tài sản, Kỳ thủ dao trong người và đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân (58 tuổi, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Đi lên tầng 2, thấy anh Nguyễn Lương Chỉnh (28 tuổi, con trai út ông Chuân) đang ngủ say, Kỳ lấy hai chiếc điện thoại rồi cất vào túi áo. Tuy nhiên, khi đi xuống cầu thang, anh Chỉnh bất ngờ phát hiện và hô hoán.

Nghe thấy tiếng hô hoán, vợ chồng ông Chuân cùng vợ chồng anh Nguyễn Lương Tuân (34 tuổi, con trai cả ông Chuân) thức dậy và chạy ra cùng vây bắt Kỳ.

Bị nhiều người vây, Kỳ rút dao đâm thẳng anh Chỉnh. Ông Chuân chạy đến giúp con trai cũng bị Kỳ đâm gục ngay tại chỗ. Vợ ông Chuân cùng anh con trai cả đứng gần cũng bị Kỳ dùng dao chém trúng người nên không dám xông vào bắt.

Sau đó, Kỳ trèo tường chạy thoát, một ngày sau thì bị cơ quan công an bắt giữ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Chuân và anh Chỉnh đã tử vong.

Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Kỳ bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về hai tội giết người và cướp tài sản. Kỳ sẽ bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26/7 tới đây, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, từ trước đến nay chưa có tử tù nào hiến tạng được. Đây là vấn đề rất khó vì còn vướng một số vấn đề về pháp luật. Bởi Luật thi hành án hình sự hiện hành quy định, khi thi hành án tử hình đối với các bị án thì phải tiêm thuốc độc, mà khi đã tiêm thuốc độc vào người, liệu cơ thể có đảm bảo hiến tạng hay không là cả một vấn đề về y học cần phải nghiên cứu. Muốn hiến tạng thì phải là một cơ thể sạch, phải đảm bảo được các điều kiện khoa học nhất định.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc