Chợ hoa Bến Bình Đông được mệnh danh là chợ hoa “trên bến dưới thuyền” tại Sài Gòn. Chợ có từ hàng trăm năm trước đây nhưng vẫn luôn giữ bản sắc của thuở sơ khai. Cứ dịp giáp Tết, thương lái đến từ các tỉnh miền Tây xuôi theo con nước chở đầy những giỏ hoa cập Bến Bình Đông bán cho người dân.
Không hẹn mà gặp, chợ hoa vẫn cứ nhộn nhịp theo cuộc sống năng động của Sài Thành. Anh Tám (quê Bến Tre), thương lái ở chợ không nhớ từng đi bao nhiêu chuyến hàng, anh chỉ nhớ mình từ tấm bé đã theo gia đình đến Bến Bình Đông mỗi dịp Tết đến xuân về.
Nhận định chung của giới kinh doanh hoa tại chợ, dù chợ hoa không có những đột biến “hút hàng” nhưng giá cả vẫn luôn ổn định. “Người mua kẻ bán” vẫn tấp nập đến với chợ hoa.
Anh Nguyễn Thành Chung (ngụ Đồng Tháp) cho hay, giá hoa năm nay không cao so với năm ngoái. Thị trường hoa ổn định với nhiều loại để người dân có thể lựa chọn những chậu hoa ưng ý nhất.
Một số hình ảnh chợ hoa Bến Bình Đông dịp cuối năm:
|
Chợ hoa Bến Bình Đông rực rỡ màu sắc. |
|
Cô gái nhanh nhẹn bưng từng chậu hoa xuống bến để bán cho khách. |
|
Chợ hoa nhộn nhịp cảnh “người mua, kẻ bán”. |
|
Những chuyến xe lướt trên phố "chở" Xuân về nhà |
|
Anh Tám (quê Bến Tre), bán hoa tại Bến Bình Đông, đang lặt những cánh hoa mai đã bung thay thế cho nụ đang e ấp. |
|
Xen kẽ những chậu hoa mai vàng rực là mai trắng quý hiếm. Chậu hoa được đưa ra giá khởi điểm 2 triệu đồng. |
|
Mai trắng... |
|
... mai vàng đua nhau khoe sắc thắm |
|
Chuyến hàng quất cuối năm của thương lái đến từ Đồng Tháp. |
|
Cặp vợ chồng trẻ đang chọn những chậu mai về để chưng ngày Tết. |
|
Muôn cảnh chở hoa về nhà |
|
Đôi bạn trẻ không bỏ lỡ cơ hội trước khóm hoa sặc sỡ. |
|
Chiều tà thơ mộng trên Bến Bình Đông ngày cuối năm |
Dạo chợ hoa xuân bên bến sông Sài Gòn Những ngày cuối năm, cúc, vạn thọ, quất, mai, bonsai, mào gà… hiện diện trên bến dưới thuyền dọc theo chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) mang sắc xuân rực rỡ trên đoạn đường dài hơn 3 km dọc theo kênh Tàu Hủ. |
Chợ hoa "trên bến, dưới thuyền" ngày giáp Tết (Petrotimes) – Những ngày giáp Tết, chợ hoa Bến Bình Đông như khoác thêm chiếc áo mới. Thuyền ghe từ các tỉnh miền Tây đổ về Sài Gòn khiến những người dân yêu mến nơi đây chợt nhớ đến cảnh cũ, người xưa. |
Chợ hoa trên bến dưới thuyền chiều cuối năm Chợ hoa Bến Bình Đông tấp nập hơn vào ngày cuối năm. Cảnh “trên bến dưới thuyền” đã tạo cho chợ hoa một nét đặc trưng riêng của Sài Gòn tồn tại hơn 300 năm qua. |
Hưng Long