Nhân viên quán massage vác súng tự chế đi giải quyết mâu thuẫn
Hải Phòng: Nghi án lão nông bị côn đồ ép uống thuốc diệt cỏ |
Hải Dương: Hàng chục thanh niên dàn trận ẩu đả, "múa" dao kiếm |
Ngày 20/5, Công an TP Hạ Long nhận được đơn trình báo của ông Trần Văn Đàm (62 tuổi, nhân viên bảo vệ chung cư New Life, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) về việc, khoảng 14h chiều cùng ngày, khi đang trong ca làm việc thì ông bị nhân viên massage KTV Hạ Long là Trần Văn Tú chạy đến la mắng về việc xe của khách lên chung cư đỗ dưới đường, ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán massage.
Đối tượng Tú tại cơ quan công an. |
Giữa hai bên xảy ra to tiếng. Bực tức, Tú chạy về phòng ngủ của mình tại quán massage lấy khẩu súng tự chế (dạng súng côn) quay lại vừa chửi bới, vừa chĩa thẳng súng về phía ông Đàm đe dọa. Hoảng sợ, ông Đàm bỏ chạy vào phía trong khu nhà chung cư New Life. Lúc này, Tú tiếp tục đuổi theo, tay vẫn lăm lăm súng đe dọa nhưng không dám vào trong tòa nhà. Một lúc sau thấy ông Đàm không quay ra, Tú đem súng về cất tại phòng ngủ và đi làm như bình thường.
Tang vật Tú sử dụng để đe dọa nhân viên bảo vệ. |
Nhận được đơn trình báo, Công an TP Hạ Long đã triệu tập Tú về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại đây, Tú thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như đơn trình báo của ông Đàm.
Về nguồn gốc khẩu súng, Tú khai nhặt được cùng với 5 viên đạn tại bến cá Cái Dăm (TP Hạ Long) vào cuối tháng 4/2018.
Hiện, Công an TP Hạ Long đang tiến hành giám định khẩu súng và số đạn nói trên, đồng thời bàn giao Tú cho gia đình quản lý.
Dân trí
-
Hành động 'đa hướng', Hàn Quốc quyết giải cứu tàu chở dầu bị Iran bắt giữ, thuyền viên Việt Nam vẫn khỏe mạnh
-
Công an làm việc với người đàn ông đánh dã man nữ sinh sau va chạm
-
Mâu thuẫn trên facebook, một người bị đâm tử vong
-
Sau cú đấm như trời giáng vào mặt, nữ điều dưỡng bị gãy xương hàm
-
Ba người bị bắn từ mâu thuẫn của hai nữ sinh lớp 7