Nghệ thuật biến Dubai thành “bảo tàng ngoài trời”
Dự án bắt đầu từ tháng 10/2016 với sự giúp sức của 16 nghệ sĩ tài năng trong và ngoài nước, số đó phải kể đến nghệ sĩ người Latvia Ernest Zacharevic với những tác phẩm nổi tiếng.
Dựa trên chủ đề “quá khứ”, mỗi nghệ sĩ đều thể hiện tài năng theo cách của riêng mình. Nơi các nghệ sĩ sáng tác là các tòa nhà nằm trong khu Satwa đông đúc, một trong những nơi cổ nhất thành phố Dubai.
Người quản lý dự án, cô Shaima Al-Soueidi bày tỏ mong muốn du khách có thể được chiêm ngưỡng lịch sử của nước họ ở khắp mọi nơi, ngay cả trên đường phố mà không phải bị giới hạn chỉ trong các viện bảo tàng.
Satwa là nơi tập trung người tứ xứ, nơi cư ngụ của các tầng lớp lao động, trong đó có nhiều người Philippines làm việc tại các công trường hoặc giúp việc cho các gia đình bản địa.
Một họa sĩ UEA chia sẻ: "Nghệ thuật vẽ tranh tường dành cho tất cả mọi người, không phân biệt thành phần xã hội. Đây là cơ hội để tôi bày tỏ tình yêu của mình dành cho đất nước. Với hy vọng rằng nó sẽ lan tỏa ra khắp đường phố của Dubai".
Shaima al-Soueidi cho biết địa điểm vẽ tiếp theo là đường “2 tháng 12” (ngày Quốc khánh của UAE).
Nghệ thuật đường phố ngày càng được ưa chuộng ở Trung Đông. Graffiti thường xuất hiện như một biểu hiện để chống lại những chính sách đương thời. Nhưng tại thành phố văn minh Dubai, nghệ thuật này mang dáng vẻ hài hòa hơn.
S.Phương
AFP
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024