Mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa

09:59 | 06/05/2012

768 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mấy ngày qua, ở đâu cũng bắt gặp cảnh mọi người tìm cách trú nắng bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người dân lao động vẫn phải gồng mình, vật lộn với cái nắng khắc nghiệt để có chút thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Liên tiếp những ngày qua, tại Đà Nẵng trời nắng như đổ lửa, chỉ mới 8h sáng nắng đã chói chang. Vào ban trưa, là lúc nhiệt độ đạt đỉnh điểm nhất trong ngày có nơi cao hơn 40oC.

Nắng gay gắt làm cho mặt đường như biến dạng trong tầm nhìn người đi đường, ở đâu cũng bắt gặp cảnh mọi người tìm cách trú nắng bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người dân lao động vẫn phải gồng mình, vật lộn với cái nắng khắc nghiệt để có chút thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Petrotimes đã ghi lại một số hình ảnh cảnh mưu sinh của người dân trong cái nắng gay gắt:

Một người phụ nữ vội vã với xe nước dừa dạo

Bánh mì dạo lạc lõng giữa đường phố

Người thợ bỏ ra 20 phút đội nắng vá xe để có 5 ngàn đồng

Một chị làm nghề ve chai tranh thủ chợp mắt ở gốc đường Bạch Đằng

Giấc ngủ trưa bên dòng sông Hàn

Chèo vội con thuyền trong nắng

Ngủ dưới bóng cây

Hai công nhân xây dựng nghỉ trưa sau 4 giờ làm việc nặng nhọc tại đường Quang Trung

Sinh viên bỏ phòng trọ ra tán cây ôn thi

Tranh thủ lúc vắng khách

Bán báo dạo

Vừa bước xuống xe người công nhân than “ôi! sao mà nắng thế không biết?!”

“Sáng giờ chưa bán được cái nào cả” - cô bán hàng chia sẻ

Chờ khách

Người thồ hàng vén áo vì quá nóng

Chờ tàu dưới “chảo lửa”

Người gác tàu gồng mình đẩy barie

Lơ xe vẻ mặt mệt mỏi

Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng

“Nụ cười hiếm” sau gần 20km cuốc bộ giữa nắng của người bán vé số

Tuấn Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc