CSGT Hà Nội tìm lại xe cho người dân sau 2 năm mất trộm
Theo Thượng tá Nguyễn Đức Chung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5, cuối tháng 4/2015, tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1B phát hiện nam thanh niên đi chiếc xe máy hiệu Sirius màu trắng mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm luật giao thông nên yêu cầu dừng xe để xử lý. Thấy cảnh sát, người này vứt xe bỏ chạy.
Thượng tá Nguyễn Đức Chung trao trả xe cho ông Tụng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện biển kiểm soát chiếc xe này là giả, không tồn tại trong kho quản lý của Phòng Cảnh sát giao thông. Tiếp tục rà soát số khung, số máy cho thấy, xe được Công an tỉnh Thái Nguyên cấp biển số cho ông Trương Văn Tụng.
Ngay sau đó, đơn vị đã gửi giấy mời chủ phương tiện xuống để nhận diện, lập hồ sơ vụ việc. Tại cơ quan công an, ông Tụng cho biết, đầu năm 2013, gia đình tổ chức cưới vợ cho con trai. Kết thúc ngày vui, ông phát hiện chiếc xe dựng trước cửa nhà đã biến mất.
Nhận lại xe sau hơn 2 năm bị mất, ông Tụng mừng rỡ không tin vào mắt mình, đồng thời gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe tới Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội.
Thiên Minh (Năng lượng Mới)
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí