Chùm ảnh: Ngày hội của các ông đồ

14:47 | 13/01/2013

1,206 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một mùa xuân nữa lại đang đến. Cứ mỗi độ xuân về, hình ảnh ông đồ già lại xuất hiện muôn nơi trên khắp nẻo đường đất nước. Ông đồ “cho chữ” như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt từ ngàn đời nay.

Trước thềm năm mới, gần 100 ông đồ của khắp mọi miền đất nước lại có dịp tề tựu cùng nhau thi thố tài năng qua nét bút. Tại TP Vũng Tàu, các ông đồ lại có dịp tỏa sáng qua chương trình "Hội ngộ ông Đồ" từ 12 Câu lạc bộ Thư pháp trên cả nước.

Thư Pháp Việt Nam từ lâu đã trở thành bộ môn nghệ thuật đắm say lòng người. Thư Pháp còn là niềm đam mê của rất nhiều người dân Việt và nét chữ bay lượn đó đã in sâu vào mỗi trái tim con người Việt Nam.

Hội ngộ ông đồ nhằm mục đích để các ông đồ có dịp tề tựu, để cùng hướng về cội nguồn, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và cùng chung sức tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

PV Petrotimes xin gửi đến độc giả chùm ảnh chương trình “Hội ngộ ông đồ” trên toàn quốc vừa được diễn ra tại TP Vũng Tàu:

Ngày hội ông đồ, tựu về đây!

Bút nghiêng, mực mài chờ để sẵn.

Ông đồ luyện chữ trên nền đất.

Bà đồ chăm chú, nét lượn bay.

Giấy trắng, mực đen, nét bút sáng.

Ông đồ hứng chí mặc tự tình.

Nắn nót dăm chữ, trước giờ điểm.

Bà đồ nón lá, dưới nắng vàng.

Cô đồ xinh xắn, má hồng tươi.

Ông đồ ngồi bên thầy đồ… nhí.

Đồ “nhí” hăng say, gò nét bút.

Tay ai uốn lượn, nét chữ rồng.

Bút lông, giấy trắng như hòa hợp.

Các ông, các bác đóng ấn chỉ.

Mực son điểm đỏ, vải thiếp vàng.

Thầy đồ căng chữ, giờ báo danh.

Ngay ngắn, chỉnh tề chờ dâng tổ.

Nén hương phản phất, nhớ xuân xưa.

Xin chữ lấy hên ngày Tết.

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc