[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

09:54 | 02/06/2015

1,684 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hà Nội đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục, nhiều hôm nhiệt độ ngoài trời có nơi lên đến 44 độ C. Hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến người tham gia giao thông bỏng rát, người người tranh nhau đứng vào chỗ có bóng râm khi dừng đèn đỏ.

>> [VIDEO] Rán trứng bằng nắng nóng ở Hà Nội

>>  [Chùm ảnh] Người lao động Hà Nội vật vã trong cái nóng 44 độ C

Những lúc thế này mới thấy nhớ những hàng cây cổ thụ ven đường tỏa bóng mát một thời... Nỗi tiếc nuối trong lòng người dân Thủ đô càng lớn hơn khi quãng thời gian gọi là "một thời" đó chỉ mới cách đây vài tháng.

Hai con đường cảm nhận rõ nhất sự khác biệt trong những ngày này là đường Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Chí Thanh.

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

Hàng cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi lúc còn chưa bị chặt bỏ luôn tỏa bóng che mát cho người đi đường.

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

Đường Nguyễn Trãi một thời rợp bóng những hàng cây. Có kiến trúc sư người nước ngoài đã nói: Sẽ thật tuyệt vời nếu đoàn tàu cao tốc của các bạn chạy giữa 2 tán lá.

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

Bóng cây làm người tham gia giao thông cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi đi trên đường

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

Những hình ảnh này chỉ còn là hoài niệm.

Trên đường Nguyễn Trãi bây giờ, hình ảnh những hàng cây xanh mát đã được thay thế bằng hình ảnh dãy cột bê tông.

Hàng cây cổ thụ bị chặt, để lại một khoảng trống mênh mông trên đường

Con đường rợp bóng hàng cây ngày xưa giờ đây "trần trụi"...

Người tham gia giao thông phải đi nép vào những bóng râm do công trình đường sắt tạo ra để tránh ánh nắng bỏng rát của mặt trời.

Giờ thì những bóng cây nhỏ bé như thế này cũng trở nên vô cùng quý giá.

Những hàng cây cổ thụ đã được thay thế bằng cây mới, thế nhưng liệu bao giờ những cái cây như thế này mới lớn để có những tán lá mát rượi cho người dân được thụ hưởng?

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

Đường Nguyễn Chí Thanh cũng vậy, mặc dù không có được hàng cây cổ thụ to như đường Nguyễn Trãi nhưng tại đây 2 bên đường cây cối cũng khiến người dân bớt ngột ngạt khi tham gia giao thông.

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

[Chùm ảnh] Hà Nội trong nỗi nhớ những hàng cây

Một thời đường Nguyễn Chí Thanh được bình chọn là con đường đẹp nhất Việt Nam.

Đường Nguyễn Chí Thanh giờ đây không một bóng cây khiến cho các người tham gia giao thông phải phơi mình trong cái nắng bỏng rát của mùa hè.

Những chỗ dừng đèn giao thông không có một bóng mát... 

Không còn những hàng cây, người đi đường cũng vội vã hơn và tìm mọi cách tránh cái nắng như đổ lửa.

Con đường đẹp nhất Việt Nam một thuở giờ chỉ còn xe cộ, người, và mặt đường trơ trọi cùng cái nắng bỏng rát.

 

>> [VIDEO] Rán trứng bằng nắng nóng ở Hà Nội

>>  [Chùm ảnh] Người lao động Hà Nội vật vã trong cái nóng 44 độ C

Cẩm Tú

(Năng lượng Mới)