Chen chân "mua may, bán rủi" ở chợ Viềng

08:14 | 26/02/2015

1,526 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chợ Viềng chỉ họp mỗi năm một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, "bán điều rủi, mua sự may" đã trở thành nét văn hóa đẹp của vùng Sơn Nam Hạ (Nam Định). Lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm. Vì vậy, từ nửa đêm đến tờ mờ sáng, người dân Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... đổ về chợ Viềng như mắc cửi để mong có lộc cho cả năm.

Một số hình ảnh tại chợ Viềng, Nam Định Xuân Ất Mùi 2015:

Đường vào chợ Viềng đông nghịt người từ chập tối.

Cổng chính của chợ Viềng 2015.

Từ 21h - 23h ngày mùng 7 tháng Giêng, dòng người bị tắc nghẽn tại nút thắt trên cầu Ba Toa dẫn vào khu chợ chính. Có những người tới đây từ 21h, nhưng tới 23h vẫn không thể qua cầu.

Tại khu chợ chính, người dân cũng phải chen chúc để có thể nhích từng chút một.

Thịt bê được bày bán tại chợ

 

Gian hàng bán dao, liềm...

Những đồ mỹ nghệ được bày bán

Khu bán cây cảnh

Gần đây, tại chợ Viềng ngoài những mặt hàng Việt Nam cũng đã xuất hiện những gian hàng bán các đồ chơi của Trung Quốc

Quầy hàng bán đồng xu

Người đàn ông này, có lẽ do quá mệt nên đã ngủ rất ngon lành trước những bàn cờ thế

Những chiếc kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng được bày bán tại đây

 

Cẩm Tú (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc