Bé trai chết đuối khi theo mẹ đi tập văn nghệ
Khoảng 16 giờ ngày 26/4, chị Đinh Thị Phương Anh đưa theo con trai là Võ Sỹ Dũng đến tập văn nghệ tại nhà văn hoá UBND xã.
Trong lúc chờ mẹ tập múa, bé Dũng đã tự mình đến bờ ao trong khuôn viên chơi và bị trượt chân xuống nước.
Đến lúc giải lao không thấy con đâu, chị Phương Anh cùng mọi người mới tá hỏa đi tìm và thấy đôi dép của bé Dũng nổi trên mặt nước nên đã bơi ra tìm.
Hồ nước nơi cháu Dũng tử vong.
Một lúc sau, cháu Dũng được tìm thấy và đưa lên bờ, công tác sơ cứu được triển khai gấp gáp nhưng cháu không qua khỏi.
Chiều tối cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về an táng.
Vị trí bé Dũng gặp nạn là hồ nước rộng khoảng 500m², xung quanh không có lan can. Hồ nước này sâu khoảng 2m nhưng không có biển cảnh báo.
Ngọc Dung (Năng lượng Mới)
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí