Những hệ lụy đau lòng hậu World Cup

07:01 | 16/07/2014

3,602 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
World Cup 2014 kết thúc, buồn vui theo quả bóng lăn cũng tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, đối với những tín đồ thích đỏ đen, “hệ lụy” từ World Cup dường như mới chỉ bắt đầu...

Cứ đến mỗi kỳ World Cup, có rất nhiều người tham gia cá độ ăn tiền. Kéo theo đó là những vụ án nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, tan cửa nát nhà, lừa đảo chiếm đoạt...

Ngày 19/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ Đỗ Minh Quân (30 tuổi, ở quận Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân chính là chị Nguyễn Thị Lan, vợ của hung thủ.

Được biết, Quân là con cả trong gia đình có 2 anh em, em trai mới ra tù. Nguyên nhân dẫn đến án mạng là do Đỗ Minh Quân thường xuyên cờ bạc, cá độ bóng đá và trở thành con nợ với số tiền hàng tỉ đồng, phải chạy trốn một thời gian dài. Sau thời gian bỏ trốn, khi về nhà đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ với vợ. Và trong cơn quẫn trí Quân đã sát hại dã man vợ, ngay sau đó Quân nhờ người chở đến cơ quan công an phường Xuân Đỉnh tự thú.

Đó được xem là đỉnh điểm của những bi kịch với các con bạc tham gia cá độ bóng đá. Trên các trang mạng xã hội, xuất hiện không ít những lời rao bán tài sản do thua độ. Còn ở các trang web rao vặt mua bán thì lượng truy cập tăng vọt, kẻ bán người mua nhộn nhịp. Thậm chí, có tài khoản còn nói luôn “là cần tiền trả độ đá bóng, bán gấp”. Nào thì bán xe máy, bán laptop, bán điện thoại, bán máy ảnh, bán nhà… chắc chỉ còn thiếu đường bán vợ bán con!

Một mẩu tin rao bán nhà vì thua độ bóng đá.

 

Trước kia khi mạng internet chưa phát triển, các trang web bán hàng chưa nhiều như hiện nay, Facebook cũng chưa phổ biến, thì những con bạc khi cần tiền để trả nợ do thua độ, thường phải bán các tài sản của mình cho các tiệm cầm đồ với giá rẻ mạt. Nhưng bây giờ, những con bạc xui xẻo còn thêm một kênh tốt để bán tài sản mà không bị ép giá.

Bất hạnh của kẻ này là niềm vui của kẻ khác. Cũng có không ít bạn trẻ, gom góp tiền bạc mua hàng cũ ở đợt này, vừa rẻ vừa bền, vừa có nhiều lựa chọn.

Quả thật, chỉ cần tìm hiểu một chút về thị trường cá cược, chúng ta sẽ dễ dàng lý giải được vì sao người ta lại cá độ nhiều như thế. Vì sao, những CĐV bóng đá lại dễ sa ngã thế! Với một trang mạng cá cược bóng đá online trong tay, người cá độ có thể đặt kèo ở bất cứ trận đấu đang diễn ra trên khắp thế giới. Từ những trận giao hữu, tới những trận đấu ở World Cup. Có muôn vàn các kèo để cho con bạc có thể thử vận may. 

Một con bạc kể, có một lần, anh ta đánh trên mạng và thua gần 50 triệu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì hoặc là do cay cú ăn thua, sau khi thua ở giải đấu chính là World Cup, để gỡ gạc, anh ta tiếp tục đánh bóng "cỏ" ở các giải đấu ít danh tiếng. Càng thua, càng muốn gỡ, sau cùng, anh ta đánh cả những trận ở các giải vô địch Thụy Điển, Nhật Bản, hay cả Trung Quốc… Chỉ trong 1 tối, anh ta đốt 50 triệu mà không hề ý thức được gì, chỉ khi thấy cái thông báo từ trang cá cược, anh ta mới biết mình đã làm gì.

Chính lòng tham vô tận cùng tâm lý cay cú ăn thua, khiến hầu hết con bạc ít khi làm chủ được bản thân, mà bị cuốn vào việc liên tục nhả tiền ra. Thắng thì muốn thắng thêm, nghĩ mình tài giỏi. Thua thì không còn gì để nói, nhất định phải gỡ. Khi tâm lý và trí óc bị chi phối bởi sự sợ hãi, thua càng thua thêm.

Có không ít con bạc, lúc đầu cũng nói là chỉ chơi cho vui, nhưng càng ngày càng lậm và trở thành con bạc khát nước hồi nào chẳng biết. Thế nên, những ai muốn cá độ cho vui cũng phải có bản lĩnh vững vàng, nếu không thì tốt nhất là không nên cá độ, dù chỉ 50.000 VNĐ.

Một tin rao bán chiếc xe máy vì thua độ bóng đá trên Facebook

Sau mùa World Cup bao nhiêu gia đình tan nát vì những con bạc máu cá độ. Và hiện nay giải pháp tốt nhất để thoát khỏi ham mê cá độ là tự rút ra bài học của chính mình, như cách anh Văn Kiên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thực hiện. Anh Kiên kể rằng "sự nghiệp cá độ" 5 năm của anh, đã từng khiến Kiên phải bán nhà, và rất nhiều tài sản có giá trị của gia đình để trả nợ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

"Càng cá độ thì càng bị thua lớn hơn, nhà cái luôn luôn là người chiến thắng. Có một điều chắc chắn rằng, bạn sẽ không bao giờ kiếm lại được những gì mình đã mất bằng cách tiếp tục cá độ bóng đá. Thế nên cách tốt nhất là bạn từ bỏ cá độ và quay trở lại với những công việc kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình" anh Kiên nói.

Nhưng không phải ai cũng rút ra được bài học và làm lại cuộc đời như anh Kiên. Có những con bạc sau khi thua một số tiền quá lớn đã tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng tự tử để trốn nợ là chọn lựa của những người chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bấn loạn, bế tắc họ chỉ có thể nghĩ làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất mà không thể nghĩ thêm cho những người thân quanh mình.

Người thì đã chết, nhưng những khoản nợ khổng lồ thì vẫn còn đó và người thân chính là người sẽ phải gánh chịu thay cho họ.

"Cờ bạc là bác thằng bần" câu nói vẫn còn nguyên giá trị từ ngàn đời nay! Và một mùa World Cup đi qua, câu nói này lại càng... giá trị!

 

Cẩm Tú