Vợ "bầu" Kiên dặn chồng tập thể dục và uống thuốc
>> Một bị cáo đột quỵ giữa phiên tòa xử "bầu" Kiên
>> "Bầu" Kiên muốn tự bào chữa, không muốn bị cách ly
Đúng 16h45 ngày 28/11, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Tối cáo tại Hà Nội đã kết thúc ngày đầu tiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm. Sáng thứ hai ngày 1/12, phiên tòa tiếp tục làm việc.
Nguyễn Đức Kiên được dẫn giải ra xe để về trại tạm giam.
Buổi sáng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đề nghị được giữ quyền tự bào chữa trước tòa. Ngoài ra bị cáo còn muốn được chuyển câu hỏi của mình đến các luật sư để gửi đến những người có trách nhiệm liên quan.
Bước vào buổi chiều, bị án Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội) bị ngất xỉu tại tòa. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã tiền hành đưa bị cáo đi cấp cứu.
Bà Đặng Ngọc Lan đứng chờ chồng.
Kết thúc phiên xử đầu tiên, dọc đường từ hội trường xét xử ra xe đưa về trại tạm giam, bị cáo Kiên tỏ vẻ bình thản dưới sự áp giải của lực lượng cảnh sát. Gặp người thân, bị cáo cúi chào, cười tươi.
Lo lắng cho chồng, bà Đặng Ngọc Lan đứng trước cửa chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an chờ chồng ra. Thấy chồng được lực lượng cảnh sát dẫn giải ra xe chuyên dụng để đưa về trại tạm giam, bà Đặng Ngọc Lan lao đến và nói: “Anh nhớ tập thể dục và uống thuốc nhé. Đừng để giống anh Thanh (tức Trần Ngọc Thanh - PV)”.
Thiên Minh
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí