Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức vô tội

16:30 | 26/02/2015

6,884 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nhận được quyết định của cơ quan chức năng việc tuyên hủy hai bản án về vấn đề bồi thường dân sự của ông Nguyễn Thanh Chấn. Như vậy đến thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã chính thức vô tội.

>> Án oan Nguyễn Thanh Chấn: Lý Nguyễn Chung đối mặt 18 năm tù

Ngày 26/2, Thẩm phán Ngô Quang Dũng, Chủ tọa phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), hung thủ giết người trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn cho hay, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 6/3 tới.

Đây là lần thứ 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử cấp sơ thẩm. Trước đó, Tòa Bắc Giang đã phải 2 lần hoãn tòa do một số lý do liên quan đến tố tụng. Lần thứ nhất diễn ra vào ngày 29/9/2014, phiên tòa buộc phải hoãn do xuất hiện một số tình tiết mới. Lần thứ hai ngày 4/2/2015, hoãn do không trích xuất được Lý Nguyễn Chung ra khỏi trại giam, đồng thời một số người tham gia tố tụng tại phiên tòa vắng mặt không có lý do.

Theo Thẩm phán Ngô Quang Dũng, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nhận được quyết định của cơ quan chức năng việc tuyên hủy hai bản án về vấn đề bồi thường dân sự của ông Nguyễn Thanh Chấn. Như vậy đến thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã chính thức vô tội.

Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức vô tội

Ông Nguyễn Thanh Chấn nhận quyết định đình chỉ điều tra và chính thức thoát khỏi "ách" bị can sau 10 năm tù oan.

Ngày 15/8/2003, Lý Nguyễn Chung đi từ nhà mình đến quán nhà chị Nguyễn Thị Hoan để mua dầu gội đầu. Khi đi, Chung giấu một con dao bấm ở túi soóc phía sau. Đến quán nhà chị Hoan là khoảng gần 19h30, Chung thấy cửa quán mở, đèn điện bật sáng, chủ quán đang ngồi gần giường ngủ phía trong nhà. Chung đứng ở gần tủ bán hàng nói với chị Hoan rằng: "Chị ơi bán cho em gói dầu gội đầu". Thấy Chung gọi, chủ quán liền đi ra bán hàng.

Lúc này, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hoá có một chiếc hộp đựng tiền, nên nảy sinh ý định giết chị Hoan để cướp tài sản. Khi chị Hoan đi ra lấy dầu gội đầu, Chung liền dùng tay phải rút con dao bấm trong túi quần và sát hại chị Hoan.

Thấy chị Hoan đã yếu nhưng vẫn còn thở nên hắn lấy chiếc gối đơn trên giường rồi quay lại chỗ nạn nhân đè lên mặt. Chị Hoan giãy giụa rồi không cử động nữa, Chung nghĩ nạn nhân đã chết nên bỏ tay ra khỏi gối. Sau khi gây án, Chung nhìn thấy bàn tay trái của nạn nhân đeo 2 chiếc nhẫn màu vàng nên tháo nhẫn, rồi đi về phía cửa ra vào, tắt điện, rồi đóng cửa đi ra về...

Lý Nguyễn Chung tại Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Các động tác khớp với lời khai và phù hợp với kết quả khám nghiệm thương tích trên người nạn nhân. Sau đó, Chung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước khi hành vi của Lý Nguyễn Chung được làm sáng tỏ, ông Nguyễn Thanh Chấn bị cơ quan công an xác định là hung thủ sát hại chị Hoan. Tại phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Nguyễn Thanh Chấn bị tuyên phạt mức án chung thân.

Sau gần 11 năm ngồi tù, ngày 6/11/2013, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã chấp nhận đơn kháng nghị và tuyên hủy bản án sơ và phúc thẩm phạt ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân và trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra lại từ đầu.

Theo Hội đồng tái thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao, căn cứ vào đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn), hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan không phải là ông Chấn mà là Lý Nguyễn Chung. Sau khi gây án, Lý Nguyễn Chung bỏ trốn vào Đắk Lắk. Hắn xây dựng gia đình và sinh sống cùng vợ con tại đây.

Ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú và khai nhận hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Hoan. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn cướp đi hai chiếc nhẫn vàng và 59.000 đồng.

Thiên Minh (Tổng hợp)