Nhân chứng kể lại vụ chém người thân, đốt nhà ở phố Khâm Thiên

08:43 | 01/03/2015

1,819 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ trước Tết Nguyên đán 2015, Dũng đã có mâu thuẫn với chị gái và chị dâu. Ngày 26/2 (tức ngày mùng 8 Tết) Dũng hành hung cả 2 chị rồi phóng hỏa đốt nhà…

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ hành hung người thân rồi đốt nhà

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Hành hung người thân rồi đốt nhà

Theo thông tin từ người dân sống trong ngõ 281, phố Chợ Khâm Thiên (phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) khoảng 19h ngày 26/2 tại số nhà 104 đã xảy ra một vụ hành hung người thân rồi phóng hỏa đốt nhà. Kẻ hành hung, đốt nhà được xác định là Lại Minh Dũng (41 tuổi, trú tại số nhà 104), nạn nhân là bà Lại Minh L. (53 tuổi, chị gái Dũng) và Mai Tuyết Th. (60 tuổi, chị dâu của Dũng).

Sau khi hành hung hai người chị, Dũng đã phóng hỏa đốt nhà và chạy lên tầng 2 tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 28/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Thịnh, Tổ trưởng Tổ dân phố 35 – nơi các nạn nhân và hung thủ cư trú cho biết: “Dũng năm nay đã sang tuổi 41 nhưng không có công ăn việc làm lại không có vợ con. Sau khi bố mẹ mất, Dũng và anh trai được thừa kế ngôi nhà số 104. Không phải là người có bệnh tật nhưng đầu óc Dũng không tỉnh táo, đối tượng không chơi với bất kỳ ai trong xóm”.

Cũng theo thông tin từ ông Thịnh, hàng ngày Dũng đi lang thang nhiều nơi, ai mướn làm công việc gì thì làm công việc đó.

Hôm xảy ra sự việc, ông Thịnh nghe thấy tiếng kêu cứu từ ngôi nhà số 104 liền chạy đến. Tới nơi, ông Thịnh thấy bà Lại Minh L. (chị gái Dũng) đang ôm đầu trước cửa nhà, máu loang lổ trên người, tầng 1 ngôi nhà số 104 bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, ông yêu cầu bà L. đi cấp cứu tại bệnh viện để tránh ảnh hưởng đến tính mạng và thông báo vụ việc tới Công an phường Trung Phụng.

“Lúc đó tôi đang ăn cơm thì thấy có tiếng kêu cứu nên chạy ra kiểm tra. Tôi thấy bà L. ôm đầu đứng ngoài đường, máu me đầy đầu. Bà L. bảo tôi: “Anh ơi, nó (Lại Minh Dũng - PV) chém em” – ông Thịnh nói.

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ hành hung người thân rồi đốt nhà

Ông Thịnh (áo màu xanh) chỉ nơi Dũng cắt cổ tay, uy hiếp cơ quan chức năng.

Chia sẻ với phóng viên, em Nguyễn Khánh L. cháu gái Dũng bàng hoàng nhớ lại: “Buổi tối hôm đó, em đang ngồi học còn mẹ em (bà L. – PV) xem tivi. Cậu Dũng nằm dưới đệm. Sau đó, cậu ấy đứng dậy đi lại trong phòng nhiều lần và lấy con dao để trong bếp hành hung mẹ em. Thấy vậy, em đẩy mẹ em ra ngoài hô hoán người đi cấp cứu. Cậu em thì liên tục đẩy đổ đồ đạc để đốt”.

Khi ông Thịnh đến nơi, Dũng đang cố gắng đốt chiếc xe máy Wave và xe Dream của hai người chị nên hô hoán để Dũng ra ngoài nhưng y không nghe lời mà nói lớn: “Cháu sẵn sàng chết” và ném tivi, đệm vào đám cháy.

Thời điểm này, Công an phường Trung Phụng đã cử cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường báo cáo vụ việc lên Công an quận Đống Đa. Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng người dân dập lửa cứu người. Tuy nhiên do đám cháy khá lớn, ở trong ngõ sâu nên phải mất hơn 1h đồng hồ mới được dập tắt. Nhiều hộ dân sống tại ngõ 218 cũng rời khỏi nhà vì sợ đám cháy lan.

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng tiếp tục phải tuyên truyền để Dũng buông vũ khí nhưng đối tượng liên tục cầm dao và kè vào cổ. Chưa dừng lại, Dũng lấy dao cứa cổ tay để uy hiếp cơ quan chức năng.

Đến 22h, sau khi tuyên truyền, vận động thuyết phục, lợi dụng sơ hở của Dũng cơ quan chức năng đã khống chế được Dũng và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh-pôn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau khi xảy ra vụ việc nhiều đồ dùng có giá trị trong nhà Dũng như xe máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Bà L. và bà Th. bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện Lại Minh Dũng đã bị lực lượng chức năng đang tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Nguyên nhân từ mâu thuẫn gia đình

Một ngày sau khi xảy ra vụ hành hung, đốt nhà, ngôi nhà số 104 trong ngõ 218 vẫn khóa cửa. Theo quan sát của phóng viên, tầng hai của ngôi nhà bị ám khói đen kịt. Trước cửa tầng một có nhiều đồ dùng bị cháy, bộ cánh cửa nhà cũng nứt nẻ vì chịu sức nóng của lửa. Bên cạnh đó, nhiều tài sản của các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Theo một số người sống gần nhà nạn nhân, nguyên nhân của vụ hành hung, đốt nhà xuất phát từ những mâu thuẫn từ chính gia đình Dũng.

“Trong ngôi nhà ấy, có bà L. thường đi bán hàng ở chợ còn những người khác thì không có công việc gì. Lúc chị gái ông Dũng về đây ở, hàng ngày bà L. vẫn đi chợ, ông Dũng còn phụ giúp một tay nhưng không hiểu vì sao lại ra nông nỗi này. Trước Tết, trong gia đình Dũng đã có nhiều mâu thuẫn, nhiều lần ông tổ trưởng tổ dân phố phải sang can thiệp và hòa giải nhưng sau đó mọi chuyện vẫn tái diễn” – người hàng xóm kể.

Theo chị H. – người sống trong ngõ 218 thì không chỉ có mâu thuẫn với người chị gái, trong mối quan hệ với người chị dâu Dũng cũng không mấy dễ chịu. Sau nhiều lần cãi nhau, Dũng đã lớn tiếng đuổi cả hai người chị ra khỏi nhà. Cũng vì thế khi xảy ra sự việc hôm 26/2, người dân nơi đây không lấy làm lạ nhưng khi Dũng đốt nhà thì hầu như mọi người đều bỡ ngỡ.

“Trước Tết, ông ấy đã nhiều lần xô xát với hai người chị. Qua Tết được vài hôm, ông Dũng tiếp tục mâu thuẫn với chị, trước ngày ông ấy chém chị đốt nhà hai người đã cãi nhau rồi, hôm sau cả xóm hỗn loạn vì hành động của ông ấy” – Chị H. nói.

 

Hà Nội: Nhân chứng kể lại vụ hành hung người thân rồi đốt nhà

Bà L. kể lại vụ việc với phóng viên.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Thịnh cho biết, sau khi xảy ra sự việc có một người anh trai của bà L. đến hiện trường. Người này chia sẻ, vì tính khí của bà L. nên mới ra nông nỗi này. Trước đây bà L. lấy chồng, có con và cư trú ở nơi khác nhưng vì gia đình không êm ấm, vợ chồng bà L. ly dị. Sau khi ly dị, bà L. về ở với em trai vì không có nhà.

Tuy nhiên, khi chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến sự việc, bà L. cho rằng: “Dũng không có công việc lại hay chơi với các đối tượng không có lai lịch rõ ràng. Khi tôi về ở đó Dũng không phải lo miếng cơm manh áo nhưng chú ấy không biết điều còn gây họa. Giờ thì mọi thứ tôi chắt chiu đều tan thành mây khói”.

Trong khi đó, theo em Nguyễn Khánh L. thì trước đây Dũng đã nhiều lần chửi mắng nhưng chưa một lần Dũng dám “động chân động tay” với bà L. riêng lần này, Dũng lại hành động một cách rất khó hiểu.

“Từ khi mẹ em về đây sống, nhiều lần gia đình em cũng có mâu thuẫn nhưng chưa khi nào cậu em đánh mẹ cả. Trái lại, mẹ em còn lo cơm ăn cho cậu nhưng cậu không biết lo lắng làm việc, suốt ngày chỉ chơi không” – em L. nói.

>> Chém chị gái, hành hung chị dâu rồi phóng hỏa đốt nhà

Xuân Hinh (tổng hợp)