Lý Nguyễn Chung bỏ trốn vì người thân xúi giục

19:20 | 06/03/2015

41,142 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi gây án, Lý Nguyễn Chung có ý định ra đầu thú nhưng bị anh trai ngăn cản nên trốn vào Đắk Lắk. Thời gian lẩn trốn, Chung được bố mẹ thông tin, đã có người chịu tội thay, cứ yên tâm mà sống, làm ăn.

Ngày 6/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung (ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là vụ án được dư luận quan tâm do liên quan đến vụ án giết người ở thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vào năm 2003, khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị ngồi tù oan hơn 10 năm.

Tại phiên tòa, Lý Nguyễn Chung khai, khoảng 19h15 ngày 15/8/2003, hắn từ nhà ra quán hàng của chị Hoan ở đầu làng mua dầu gội đầu. Đến nơi thấy trong tủ kính quán hàng chị Hoan có tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Chung rút dao trong người ra đâm chị Hoan. Khi bị đâm chị Hoan đã chửi bị cáo rồi chạy vào phía trong nhà. Bị cáo đuổi rồi quàng tay vào cổ nạn nhân và đâm liên tiếp không nhớ bao nhiêu nhát.

Sau khi đâm bị cáo còn vật lộn với nạn nhân. Bị cáo đã nhấc người nạn nhân lên khoảng 30 - 40cm ném xuống nền nhà vài lần. Thấy vỏ chai bia đặt góc nhà, bị cáo đã dùng đập vào đầu chị Hoan, tiếp đó đập đầu nạn nhân vào tường rồi lấy gối đè lên mặt. Sau khi sát hại chị Hoan, hắn mở tủ kính lấy 59 nghìn đồng và tháo 2 chiếc nhẫn vàng ở tay nạn nhân.

Bị cáo Lý Nguyễn Chung tại phiên xét xử.

Trước lời khai này, HĐXX tập trung làm rõ nội dung, vào thời điểm gây án Lý Nguyễn Chung mới 14 tuổi 7 tháng 25 ngày, thể trạng, thể chất lúc đó thế nào lại đủ sức sát hại chị Hoan một người phụ nữ vốn khỏe mạnh bình thường. Trước tình tiết này Lý Nguyễn Chung nói mình thấp hơn chị Hoan.

Theo bà Hoàng Thị Hội (mẹ nạn nhân Hoan), trong vụ án này một mình Lý Nguyễn Chung không thể sát hại nạn nhân mà phải có thêm đồng phạm giúp sức. Khi HĐXX hỏi nghi ngờ ai, bà Hội nói vấn đề này nhờ cơ quan pháp luật làm rõ. Bà Hội còn khai thêm, chị Hoan bị mất thêm chiếc dây chuyền đeo cổ nữa chứ không phải 2 chiếc nhẫn vàng đeo tay.

Cũng tại phiên xét xử, Luật sư Giáp Văn Điệp (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại) cũng đặt nghi vấn trong vụ án của Lý Nguyễn Chung có đồng phạm. Vị luật sư này nói, chị Hoan là người cao hơn Chung, lại khỏe mạnh bình thường, trong khi thủ phạm chỉ là đứa trẻ tại sao lại có thể đâm liên tiếp nạn nhân, rồi đánh liên tục dễ dàng như lời khai của bị cáo được.

Luật sư Giáp Văn Điệp đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm xem xét lại việc thu thập chứng cứ buộc tội bị cáo. Cụ thể là bản in dấu vân chân ở hiện trường vụ án, tài liệu này đã thu thập từ vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn từ nhiều năm trước, nó được thu thập không đúng quy định nên không được coi là tài liệu buộc tội bị cáo. Cơ quan tố tụng cần xem xét có bỏ lọt tội phạm hay không.

Tuy nhiên, Lý Nguyễn Chung khẳng định một mình gây án, không có ai giúp sức. “Sau khi gây án, bị cáo đã có ý định ra đầu thú ngay nhưng bị anh trai (đã chết) ngăn cản nên đã tiếp tục trốn vào Đắk Lắk. Trong thời gian lẩn trốn, bị cáo đã kết hôn và sinh sống tại Đắk Lắk. Năm 2004, bố bị cáo vào Đắk Lắk tìm và dặn dò cứ yên tâm, mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường. Có người đi tù thay rồi” – bị cáo Lý Nguyễn Chung nói.

Trước đó khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX xử phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù về tội Giết người, 2 -3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp mức hình phạt là 12 năm tù (mức cao nhất dành cho người chưa đủ 16 tuổi khi phạm tội.

Sau một ngày xét xử, vụ án mới chỉ dừng ở phần tranh luận, HĐXX tiếp tục làm việc vào ngày 9/3.

Theo truy tố, khoảng 19h30 ngày 15/8/2003, Lý Nguyễn Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để mua dầu gội đầu. Khi đi, Chung mang theo một con dao bấm Trung Quốc để trong túi quần. Đến nơi, phát hiện hộp đựng tiền để trong tủ kính của cửa hàng chị Hoan, Chung đã thực hiện hành vi sát hại chủ quán để cướp tài sản.

Sau khi gây án, Chung tháo 2 nhẫn vàng trên tay chị Hoan, nhặt con dao hung khí và mở tủ bán hàng lấy tiền đi số tiền 59.000 đồng rồi tắt điện đi về. Trên đường về, Chung vứt chuôi dao xuống mương nước cách hiện trường gây án khoảng 60m, giấu tiền và 2 chiếc nhẫn ở gần nhà. Sau khi tắm giặt, ngâm quần áo dính máu vào chậu, Chung vào nhà ăn cơm rồi lên giường nằm ngủ như không có chuyện gì. Đến khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện chị Hoan đã chết tại nhà riêng.

Sau đó, Chung trốn vào Đắk Lắk. 4 ngày sau, Chung quay về Lạng Sơn để đầu thú nhưng anh trai tên là Phúc không đồng ý nên Chung lại vào Đắk Lắk. Sau thời gian bỏ trốn vào sinh sống tại Đắk Lắk, Lý Nguyễn Chung đã có hai người con, con lớn của Chung sinh năm 2011, con nhỏ sinh 2014.

Năm 2011, do mâu thuẫn với ông Chúc nên bà Lành đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tại đây bà Lành đã kể lại sự việc Chung đã giết chị Hoan cho bố là Nguyễn Quang Hiền. Sau đó ông Hiền lại kể cho anh trai là Nguyễn Văn Khánh nhưng không ai tố giác với cơ quan công an.

Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang xác định ông Nguyễn Thanh Chấn chính là hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan và xử phạt mức án chung thân về tội “Giết người”.

Tháng 7/2013, Chung biết tin cơ quan chức năng đang điều tra lại vụ án mà mình gây ra. Đến ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung đã đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Thanh Chấn mới được minh oan và được trả tự do.

Đối với các đối tượng Nguyễn Thị Lành, Lý Văn Phúc, Lý Thị Nghiến mặc dù biết rõ sự việc nhưng đã không tố giác với cơ quan chức năng. Tuy nhiên Phúc đã chết, còn hành vi của Lành và Nghiến ít nghiêm trọng, thời gian vụ án xảy ra đã hơn 10 năm, hết hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng không truy cứu.

Quang Dương (Tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc