Đoạt mạng thầy cúng vì nghi ngờ làm ma chò, ma chài

16:30 | 01/03/2015

1,329 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ vì nghi ngờ Giàng A Súa là thầy cúng ở cùng bản làm ma chài khiến hai đứa con của mình bị chết, Hảng A Vư, sinh năm 1983, ở bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã mai phục, ra tay sát hại.

Cái chết của “pháp sư” bản

Ngày 21-2 (Mùng 3 Tết), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận báo cáo của Công an huyện Phong Thổ về việc người dân phát hiện ông Giàng A Súa, sinh năm 1969, ở bản chết tại khu vực dọc bờ suối bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ chưa rõ nguyên nhân.


 Đối tượng Hảng A Vư tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi nhận được tin báo, một mặt, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phong Thổ chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở bảo vệ hiện trường, bám nắm địa bàn. Mặt khác, thành lập tổ công tác xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh vụ việc.

Thi thể ông Giàng A Súa đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Vùng đỉnh trái xương hộp sọ bị vỡ, bay hẳn mảng lớn; gò má trái, xương hốc mắt trái, cung răng hàm trên và xương vùng mũi bị dập, vỡ nát; 3 xương sườn bị gẫy. Nội tạng đã bị hoại tử không xác định được dấu hiệu tổn thương. Qua khám nghiệm xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là sốc do đa chấn thương vùng đầu, vùng mặt, gẫy xương sườn 3, 4, 5 cung bên, xương sườn bên trái dẫn đến tử vong. Thời gian chết từ khoảng 7 đến 10 ngày trước thời điểm khám nghiệm.

Phá án sau 24h

Căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi và những tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định đây là vụ án giết người chưa rõ đối tượng, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vì lẽ đó, đơn vị đã tham mưu cho Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét mang bí số 315G để tập trung lực lượng đấu tranh.

Theo Thượng tá Phí Quang Khi – Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh: “Ngay từ ban đầu, chúng tôi cũng đã xác định đây là vụ án khó. Trong quá trình điều tra, địa điểm xảy ra án ở xã vùng biên, hẻo lánh, rất xa trung tâm. Từ trung tâm xã đến bản đã gần 20km. Từ trung tâm bản đến hiện trường vụ án gần 10 km, không có đường ô tô, chỉ có đường mòn. Để đến hiện trường chỉ có cách đi bộ. Người dân ở bản đã tập trung về bản để ăn tết hết. Xung quanh hiện trường không có người qua lại. Việc thu thập thông tin gần như không có đầu mối nào. Bản 100% là người dân tộc Mông, hầu hết không biết tiếng phổ thông, rất ngại tiếp xúc hay hợp tác với người lạ.”


Địa điểm nơi Vư chọn để thực hiện hành vi giết Súa

“Hơn nữa, nhân thân bị hại rất phức tạp. Nạn nhân là người nghiện ma túy từ khi còn trẻ. Gia đình có truyền thống làm bùa phép. Chính nạn nhân cũng từng nói với người trong bản, mình được học làm bùa phép. Đã từng đi chữa bệnh cho nhiều người và đã có nhiều trường hợp bị ốm chết, bị tai biến và đã có mâu thuẫn với rất nhiều người nên để sàng lọc đối tượng tình nghi nổi lên rất là khó khăn.”

Từ các mối quan hệ của nạn nhân, Ban chuyên án xác định các nguyên nhân: giết cướp, giết do mâu thuẫn xã hội, giết về hành vi khác... Qua quá trình sàng lọc, Ban chuyên án xác định nạn nhân bị giết do mâu thuẫn và tiến hành rà soát, xác minh. Tập trung đấu tranh với 3 đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, nổi lên trong số đó là Hảng A Vư, sinh năm 1983 ở cùng bản với nạn nhân và có lán ruộng gần với hiện trường tử thi Giàng A Súa nhất.

Bằng cách sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vừa đấu tranh vừa xác minh những biểu hiện bất minh của các đối tượng trong diện nghi vấn cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sau 24 giờ tập trung đấu tranh, đến 11h30 ngày 22-2, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hảng A Vư.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phá án, Đại úy Phạm Mạnh Hùng – Đội trưởng đội điều tra án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh cho hay: “Ban đầu đối tượng không đến hiện trường nhưng đã có động thái thăm dò và tình nguyện chuẩn bị đồ đạc nấu cơm phục vụ đoàn công tác. Tuy nhiên, khi không được nhờ thì đã bỏ đi. Khi bị gọi hỏi, đối tượng kiên quyết không thừa nhận hành vi của mình.”

“Trong vụ án này, chỉ có 1 đối tượng và 1 nạn nhân. Đối tượng đã có 3 lần đến kiểm tra xem 'kẻ thù' có nhà hay không đều vào thời điểm người dân đi làm nương không ở nhà và không có ai nhìn thấy. Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng về nhà cũng không bị ai phát hiện và người nhà cũng đã đi ngủ. Hơn nữa, vụ việc xảy ra đã gần 10 ngày, địa bàn lại rất hẻo lánh, đây là một trong những bản xa nhất của xã Sin Súi Hồ… Sau 1 ngày đấu trí, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ vụ việc.”


Hiện trường nơi phát hiện xác của nạn nhân Giàng A Súa

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hảng A Vư khai nhận: Do nghi ngờ Giàng A Súa làm bùa phép hại chết 2 đứa con của mình nên Vư đã rất bực tức và nảy sinh ý định giết chết Súa để trả thù.

Vì nghi ngờ làm ma chò, ma chài

Năm 2012, Hàng A Vư có con gái đầu là Hàng Thị Ca, 8 tuổi, bị ốm. Gia đình này đã mời Giàng A Súa đến “làm phép” cúng cho cháu khỏi ốm. Sau 1 tuần, "pháp sư" làm đủ mọi cách mà cháu vẫn không đỡ nên Vư muốn đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Súa ngăn lại và nói: “Nếu mày để bác sỹ tiêm vào là nó sẽ bị chết”. Và khi Vư đưa con xuống chữa trị tại bệnh viện thì bệnh tình của cháu đã quá nặng đã không qua khỏi. Từ đó, Vư luôn nghĩ con gái mình chết là do Súa đã yểm bùa và luôn nuôi hận trong lòng nhưng rồi cũng bỏ qua.
 

Trước Tết Nguyên đán 2015 khoảng 10 ngày, đứa con trai thứ năm của Vư mới sinh được 2 tháng tuổi chưa kịp đặt tên lại tự nhiên bị ốm. Gia đình Vư đưa cháu xuống bệnh viện huyện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé lại bị chết trên đường đi cấp cứu. Đến lần này, Vư càng tin rằng do Súa làm bùa phép nên đã khiến các con của mình lần lượt bị chết và nghĩ cách quyết trả thù.

Dùng 3 hòn đá đoạt mạng “kẻ thù”

Sau khi chôn cất con trai, Vư đã 2 lần đi bộ đến nhà Súa với mục đích kiểm tra xem Súa có ở nhà hay không nhưng cả hai lần cửa nhà đều đóng. Nghĩ rằng Súa đi làm nương thảo quả nên Vư trở về nhà. Lần thứ ba vào ngày 26 Tết (tức 14-2-2015), đoán chắc chắn rằng sắp Tết, “kẻ thù” sẽ về ăn Tết ở bản, Vư lại đi bộ lên nhà Súa kiểm tra nhưng Súa vẫn chưa về. Vư đi bộ đến đường mòn dân sinh đi đến lán ruộng của gia đình rồi tiếp tục đi bộ khoảng 15 phút từ lán ruộng của gia đình Vư đến ngã ba suối thuộc khu vực Hoàng Chu Vang thuộc bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ.

Đây là đường độc đạo nơi dân đi làm nương thảo quả và đi rừng về phải qua. Chắc chắn rằng Súa về sẽ qua đây. Sau đó chọn tảng đá cao, to đoạn đường vắng người qua lại ngồi phục và cầm sẵn 2 hòn đá suối to bằng 2 nắm tay người trưởng thành với mục đích phát hiện thấy Giàng A Súa sẽ dùng đá ném và đánh chết. Vư xác định sẽ ngồi phục và đợi cho đến khi nào gặp và giết bằng được Giàng A Súa thì mới thôi.

Đúng như dự đoán, sau khi đợi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, khi trời nhá nhem tối, Vư phát hiện “kẻ thù” đang từ rừng đi về bản. Đợi Súa đi đến nơi mình phục khoảng gần 3 mét thì Vư ra tay sát hại Giàng A Súa và nói: “Mày hại chết 2 đứa con của tao, bây giờ tao lấy mạng mày để đổi lại!”. Cuối cùng, Vư kéo xác Súa xuôi về phía hạ lưu của suối khoảng 50 mét để giấu xác nạn nhân. Sau đó, cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài bị dính máu của Súa vứt xuôi dòng suối rồi đi về nhà coi như không có chuyện gì.

Khi chúng tôi hỏi: “Cơ sở nào để Vư nghi Giàng A Súa làm ma chài hại con của mình?” Vư trả lời: “Không có cơ sở nào cả. Tôi chỉ nghĩ Súa thấy nhà tôi càng ngày càng giàu lên, còn nhà Súa càng ngày càng nghèo đi (Súa bị nghiện). Nghĩ, Súa ghen ghét với gia đình tôi nên đã làm bùa hại các con tôi. Họ hàng nhà Súa từ xưa đã biết làm bùa, phép. Súa cũng nói với tôi là được học nên tôi nghi cho Súa”.

 

Theo ANTĐ

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc