Cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của Nguyễn Đức Nghĩa

10:21 | 26/07/2014

2,599 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
"Thỉnh thoảng em cũng hát Thánh ca, còn ngày nào em cũng đọc kinh cầu nguyện cho vong linh của bố em được siêu thoát và để sám hối tội lỗi của mình" - Nghĩa nói trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng với nhà báo.

Cơ quan chức năng làm các thủ tục trước giờ thi hành án tử tù Nguyễn Đức Nghĩa

Nguyễn Đức Nghĩa làm thủ tục trước giờ thi hành án.


 

- Chào Nghĩa, em có khỏe không?

- Em chào chị. Dạ, em khỏe chị a!

- Em có biết chị là ai không?

- Dạ, có ạ. Chị là nhà báo. Hôm trước em có nhìn thấy chị đi cùng một chị nữa, nhưng hôm đó chị đeo kính.

- Em có bao giờ đọc báo từ khi vào đây chưa?

- Dạ, có ạ. Thỉnh thoảng em cũng được gia đình gửi báo vào.

- Thế đã bao giờ đọc được bài báo nào viết về mình không?

- Dạ, có ạ.

- Ở trong này, không có game, không có Internet, em đã quen với cuộc sống này chưa?

- Dạ rồi ạ. Không có Internet, em thường chơi cờ tướng.

- Cờ mồm à?

- Dạ vâng ạ. Bọn em chơi mồm. Đánh với người ở phòng bên cạnh.

- Em học cách chơi cờ mồm có lâu không?

- Dạ, chỉ một thời gian ngắn là học được thôi. Mà ở biệt giam thì hầu như ai cũng biết chơi chị ạ.

- Em thường thắng hay thua?

- Dạ, em thường thắng. Cùng lắm là hòa chứ chả bao giờ thua.

- Ngoài cờ ra, thì...

- Dạ, em thường hát hò cho đỡ buồn. Ở trong đó ai cũng hát, hát suốt ngày, trừ lúc ngủ.

- Em hát hay chứ?

- Dạ, em không biết em có hát có hay không nhưng thỉnh thoảng cũng bị bạn tù phản đối (cười) vì chắc là họ không nghe nổi.

- Em có thuộc nhiều bài Thánh ca không?

- Dạ có. Thỉnh thoảng em cũng hát Thánh ca, còn ngày nào em cũng đọc kinh cầu nguyện cho vong linh của bố em được siêu thoát và để sám hối tội lỗi của mình.

- Có khi nào em mơ thấy Linh?

- Dạ có, một thời gian dài đêm nào em cũng mơ thấy cô ấy mặc váy trắng toát, nhưng em không nhìn rõ mặt. Có hôm ngủ trưa cũng mơ.

- Có sợ không?

- Em đã xác định số phận của mình rồi nhưng cũng thấy sợ. Chị ơi, em hỏi chút được không?

- Em hỏi đi!

- Nhà tiêm thuốc độc xây sắp xong chưa ạ?

- Chị cũng không để ý đâu. (Thực ra, tôi không trả lời anh ta câu hỏi này vì sợ tinh thần của Nghĩa bị ảnh hưởng). Ở trong này mà cũng biết nhiều thông tin thế à?

- Mỗi tháng em được gặp người nhà mà. Mọi người nói, tiêm thuốc độc thì nhẹ nhàng hơn.

- Em có nghĩ thế không?

(Khóc).

 

Theo Đinh Hiền

Cảnh sát toàn cầu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc