Mẹ chồng cao tay giúp nàng dâu dẹp bồ nhí

08:00 | 20/09/2014

969 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Cô bồ nhí đến nhà Tuấn chơi để bồi dưỡng tình cảm với "mẹ chồng tương lai" nhưng vì bà Tính cao tay nên hóa ra cô lại đến làm osin không công mệt bở hơi tai.

Hải Anh biết chồng cặp bồ thì khóc ròng đến sưng húp cả mắt. Cô không ăn không ngủ được đến mức gầy rộc đi trông thấy. Tuấn- chồng Hải Anh đang đắm đuối với Minh - người yêu cũ mới bỏ chồng của anh.

Bà Tính - mẹ chồng Hải Anh thấy con dâu như vậy thì giận con trai lắm. Bà cũng lo lắng cho hạnh phúc của các con và cháu mình. Hỏi chuyện thì Hải Anh khóc nấc, bảo bà rằng chắc cô sẽ ly hôn vì "Anh ấy hết yêu con rồi".

Bà Tính nhìn con dâu tuy ngoan hiền, tốt bụng nhưng còn non dại, bày tỏ lòng thương xót: “Con dại lắm! Gia đình, chồng con của mình sao nói bỏ là bỏ được! Mẹ không bênh con trai mẹ, nhưng mẹ khẳng định thằng  Tuấn chỉ vì tình cũ ngày xưa nó còn day dứt và nghe lời con kia dụ dỗ thôi. Con về nhà ngoại một thời gian đi, hay xin công ty nghỉ phép đi du lịch đâu đó cũng được, để cu Sún lại đây với mẹ. Mẹ sẽ giúp chúng mày!”.

Hải Anh ngơ ngẩn chẳng hiểu mẹ chồng định làm gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt cương quyết của bà, cô cũng có lòng tin. Con trai tuy còn bé, mới 2 tuổi nhưng đã cai sữa và cũng quấn bà lắm nên Hải Anh cũng yên tâm.

Hải Anh đi một cái, bà Tính liền gọi điện cho con trai thông báo Hải Anh đã bỏ đi. Bà hoàn toàn ủng hộ anh lấy vợ mới, rồi tha thiết mời Minh - người yêu cũ của Tuấn - tới nhà chơi.

Khỏi phải nói, Tuấn và Minh sung sướng thế nào. Cả hai nhìn nhau rưng rưng nước mắt vì cảm động. Họ ngỡ sau bao sóng gió lại được về bên nhau, mà còn được mẹ Tuấn ủng hộ nữa.

Sau đó, tối nào bà cũng gọi Minh đến nhà ăn cơm, dặn cô nàng đi làm về thì qua chợ mua đồ ăn luôn, rồi về trổ tài cho cả nhà một bữa tối sum vầy đầm ấm. Minh nghe thế thì hý hửng lắm, mua bao nhiêu đồ ngon đến, định lấy lòng bà.

Nhưng cảnh tượng luôn là, bà ngồi vừa ôm cu Sún xem ti vi, vừa chỉ đạo Minh làm việc: “Chặt sườn miếng nhỏ thôi con nhé!”, “Ấy, tranh thủ đang ninh xương thì lau dọn cái bếp đi con!”, “Này con, tranh thủ đặt nồi cháo lên cho cu Sún của bà với!”, “Tạm tắt bếp đi, ra ngõ mua cho cu Sún hộp sữa hộ mẹ nhé!”...

Cơm nước dọn rửa bát xong, bà lấy lý do muốn tâm sự với con dâu tương lai để không cho 2 người đi chơi, bà còn đuổi Tuấn lên tầng 2. Tuấn nghe thế thì vui sướng lắm, nghĩ mẹ thật là tâm lý và quý Minh.

Mẹ chồng cao tay giúp nàng dâu dẹp bồ nhí

Mẹ chồng khuyên Hải Anh đi du lịch, còn cứ để bà giúp hai vợ chồng

Nhưng sự thật lại là: “Pha nước mẹ tắm cho cu Sún nào!”, “Con đi giặt đống quần áo trong nhà tắm đi, tiện thể lau nhà luôn nhé, bẩn quá rồi! Giặt xong thì bê lên sân thượng phơi luôn, tự bê nhé đừng phiền đến thằng Tuấn con ạ!”.

Đến đúng 11 giờ khuya, bà lại đuổi khéo Minh về với lý do: “Đàn bà chưa cưới về, không nên ngủ ở nhà đàn ông!”. Bà đầu tư hẳn tiền taxi cho Minh đi về để tránh việc Tuấn lấy lý do đưa cô về mà “tranh thủ”.

Minh về, bà Tính lại tỉ tê với Tuấn: “Mẹ quý cái Minh lắm, nhưng trước khi nó về làm dâu mẹ muốn nuôi dưỡng tình cảm hai mẹ con trước, cũng muốn nó đến chơi nhiều cho quen dần với cuộc sống nhà mình và để mẹ uốn nắn dần nữa…”.

Nói chung bà nói cái gì cũng hợp lý hết, nghe mà mát lòng mát dạ! Thấy mẹ không phản đối, mẹ tâm lý, tạo điều kiện cho như thế thì không cớ gì Tuấn lại không nghe theo lời mẹ. Nhưng anh đâu biết, đó là cực hình với Minh.

Ban ngày đi làm, bà cũng liên tục gọi điện nhắn tin cho Minh: “Con ơi, đến đưa mẹ đi lên chùa với!”, “Con dâu tương lai ơi, mẹ bị đau bụng, con mà đến đưa mẹ đi viện khám luôn thì tốt quá!”. Nhắn tin như vậy nhưng thực ra bà chẳng làm sao cả, Minh tới, bà lại bảo khỏi rồi. Minh không xin nghỉ về được thì bà lại mách lẻo với Tuấn rằng Minh chẳng quan tâm đến bà.

Cuối tuần bà cũng diễn lại những “bài” đó nhưng với mức độ kinh khủng hơn nhiều: lau 3 tầng nhà thật kỹ, giặt hết đống chăn chiếu màn gối của tất cả các phòng ngủ, lau nhà bếp sạch tinh tươm, nấu ăn toàn món phức tạp và cầu kỳ, giặt quần áo, nấu cháo cho cu Sún của bà nữa…

Minh tỉ tê đòi Tuấn đưa đi chơi thì anh nói: “Ở nhà chơi với mẹ và cu Sún cho quen em ạ! Mẹ quý em thế còn gì! Tranh thủ lấy lòng mẹ đi em, chỉ có lợi thôi!”. Nhiều khi đàn ông đơn giản đến đáng ghét! Khi Minh ức chế quá: “Sao cô ta không nuôi con mà lại để đây?” thì Tuấn nghiêm mặt: “Nó cũng là con anh!” khiến Minh đuối lý đành ngậm tăm.

Vậy là mang tiếng đến nhà Tuấn chơi để bồi dưỡng tình cảm với mẹ chồng tương lai nhưng vì bà Tính cao tay nên hóa ra Minh lại đến làm ôsin không công mệt bở hơi tai. Minh ức lắm, trong lòng chửi rủa trăm lần nhưng ngoài mặt không dám trái dù chỉ một lời. Ai bảo bà là mẹ Tuấn? Ai bảo cô đang cần lấy lòng bà để cướp Tuấn từ tay người phụ nữ khác?

Minh tự dặn mình phải như Việt vương Câu Tiễn ngày xưa, nằm gai nếm mật mong đến ngày thành công nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Một lần, hai lần, một tuần, hai tuần còn có thể làm được chứ ròng rã vài tháng, vừa đi làm cả ngày vừa làm ôsin không công cho người ta thì đến thánh cũng phải khóc thét.

Dần dà, Minh bắt đầu phản kháng, cãi lại lời bà. Bà kêu than với con trai, Tuấn lại nhắc nhở Minh. Thế là bao ấm ức lâu nay bùng phát không thể kìm nổi nữa.

Tuấn thất vọng về người phụ nữ mình mơ tưởng: “Mẹ đã cố gắng gần gũi, tạo điều kiện để cô ấy thể hiện mình và bồi dưỡng tình cảm gia đình, vậy mà cô ấy lại như vậy… Lại còn không yêu thường gì cu Sún cả…”. Còn Minh không thể chịu nổi cảnh làm ôsin không công và nuôi con hộ người khác thêm một ngày nào nữa.

Và thế là, hai kẻ trước đang hừng hực khao khát đến với nhau lại tự tan rã và trở về nơi mình vốn ở trước đây mà chẳng cần ai gây sức ép. Sau vụ này, Tuấn mới nhận ra, vợ mình mới là nhất, đảm đang, được lòng mẹ chồng lại là mẹ của con mình.

Khi Hải Anh trở về nhà thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, Tuấn vẫn là Tuấn của ngày xưa, có khi còn yêu cô hơn khi nhận ra giá trị của vợ. Hải Anh chỉ biết khóc vì cảm động trước mẹ chồng cao tay...

 

Phan Linh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps