Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: “Nhờ tấm bản đồ của má Sáu”

07:00 | 27/04/2015

3,194 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
40 năm qua, mỗi dịp kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4) Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu lại nhớ về hình ảnh một bà má miền Nam cùng với câu chuyện cảm động về tấm bản đồ của má trao cho trên đường tiến quân về Sài Gòn. Hằng năm, ông đều dành thời gian về thắp hương mộ má và cùng các con má ôn lại những kỷ niệm xưa. Đó là má Sáu Ngẫu ở Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương.

Năng lượng Mới số 416+417+418

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tốc độ tiến quân của các đơn vị quân giải phóng thần tốc, đè bẹp mọi sự kháng cự của địch. Nhưng một số đơn vị đã phải giảm tốc độ hành quân khi tiến về Sài Gòn bởi không có bản đồ, không có người dẫn đường. Trong tình thế ấy, Trung đoàn 27 - Triệu Hải do Nguyễn Huy hiệu làm Trung đoàn trưởng đã gặp may mắn.

Sau này, ông là Đại tá Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 390 (Quân đoàn 1), tôi đã có nhiều lần gặp gỡ và làm việc với ông. Và trong lần dẫn tôi đi thăm Nhà Truyền thống của sư đoàn, ông kể lại cho tôi nghe về câu chuyện cảm động khi được má Sáu Ngẫu trao cho tấm bản đồ. Những giây phút ấy, ông không giấu nổi niềm xúc động.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: “Nhờ tấm bản đồ của má Sáu”

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Hai người con của má Sáu Ngẫu cùng cô Hai Mỹ và anh Sáu Châu rất vui mỗi lần được  gặp lại Nguyễn Huy Hiệu và cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Anh Phước, con của má kể lại: “Hồi đó tôi mới 17 tuổi, em Đức 14 tuổi, chị Hai Mỹ 24 tuổi, còn anh Sáu Châu thì lớn tuổi hơn. Đêm 29-4-1975, anh Hiệu là Trung đoàn trưởng và anh Trịnh Văn Thư là Chính ủy trung đoàn Triệu Hải cùng tổ trinh sát vào bắt liên lạc với cơ sở cách mạng ở vùng Lái Thiêu.

Đêm ấy, khi nhận được mật khẩu “Hồ Chí Minh” của các anh nói qua khe cửa, má mừng lắm, liền đáp lại “Muôn năm”! Nhận ra quân giải phóng, má mở cửa, cầm tay các chiến sĩ kéo vào trong nhà và đóng cửa lại. Dưới ánh đèn dầu, anh Hiệu và anh Thư đưa tấm bản đồ chỉ huy đặt lên bàn. Má đeo kính nhìn mãi không ra. Má bảo “Má không rành tấm bản đồ này, để má vào buồng lấy tấm bản đồ đô thành Sài Gòn mà má đã ghi lại từng địa điểm địch bố trí quân. Má chỉ cho các anh nắm rõ từng vị trí của địch để khi tấn công, ta có thể chủ động. Những điểm má đánh dấu bắt đầu từ Lái Thiêu trên trục đường 13 (mà địch gọi là đường Đại Hàn) để tiến vào Sài Gòn.

Má Sáu nói: “Sáng mai khi tấn công, không cần đánh vào trại huấn luyện Huỳnh Văn Lương. Ở đó, có khoảng 2000 tên đang rất hoang mang tư tưởng. Cần đánh thẳng, chiếm cầu Vĩnh Bình, vào Gò Vấp, Lục quân công xưởng, Bộ Tư lệnh thiết giáp quân ngụy, Tổng y viện cộng hòa, Căn cứ 25, 26 truyền tin… Nói xong, má trao lại tấm bản đồ của má cho các anh”.

 Anh Hiệu và anh Thư hỏi má những nơi địch cài mìn, đặt vật cản nhiều nhất để khi tấn công sẽ hạn chế được thương vong tổn thất. Sáng ngày 30-4, theo đội hình thọc sâu bằng bộ binh cơ giới, má bảo, má và hai con của má cùng đi trên xe để dẫn đường. Nhưng Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu nói: "Thưa má, hai em Đức và Phước còn nhỏ, má thì lớn tuổi rồi, để Hai Mỹ và Sáu Châu lên xe dẫn đường cho chúng con. Cám ơn má và hai em. Đánh xong, chúng con sẽ quay về thăm má”.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: “Nhờ tấm bản đồ của má Sáu”

Từ trái sang phải: Em Phước, Chính ủy Trịnh Văn Thư, má Sáu Ngẫu, Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu và em Đức (ảnh chụp tháng 4-1975)

Sáng 30-4, chính tấm bản đồ của má Sáu Ngẫu đã dẫn đường cho Trung đoàn Triệu Hải tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân 1975. Trong trận tấn công ấy chỉ có hướng đi qua cầu Vĩnh Bình, địch tử thủ rất quyết liệt. Đánh chiếm cầu Vĩnh Bình, ngoài Trung đoàn 27, có Đại đội xe tăng của Tiểu đoàn 66 tăng cường. Dưới sự chỉ huy dũng cảm mưu trí của Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc, đại đội đã phát huy tối đa sức đột phá của xe tăng. Đồng chí Hoàng Thọ Mạc nhảy xuống xe chỉ huy bộ đội chiến đấu, tiêu diệt địch, giành giật với chúng từng mét đường để quân ta tiến qua cầu. Hoàng Thọ Mạc đã hy sinh trước lúc quân ta làm chủ cầu Vĩnh Bình. Với chiến công ấy, Hoàng Thọ Mạc đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân ngay sau chiến dịch.

Trưa 30-4, Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, Sài Gòn được giải phóng hoàn toàn. Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu mở tấm bản đồ của má Sáu Ngẫu ra cho anh em trong trung đoàn xem. Ai cũng bảo chữ má đẹp quá. Sau mới biết, má Sáu là giáo viên dạy tiếng Pháp của một trường tiểu học ở Sài Gòn. Gia đình má di cư từ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vào trong đó từ hai chục năm trước.

Ngay buổi chiều ngày 30-4, Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu cùng một số anh em dùng chiếc xe Jép trở lại Lái Thiêu thăm và cảm ơn má Sáu như đã hứa. Má Sáu cùng nhiều bà con Lái Thiêu ùa ra đứng quanh chiếc xe chào đón những người lính giải phóng. Má và bà con hái tặng các chiến sĩ quân giải phóng nhiều trái cây.

Sau này, cứ đến dịp 30-4, Nguyễn Huy Hiệu lại vào thăm má và các gia đình chính sách của địa phương. Tháng 8-1989, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đang đi công tác nước ngoài thì má mất. Khi về, ông đã nhờ người khắc bia đá ở Thanh Hóa, rồi tự tay mang vào Bình Dương và cùng gia đình xây phần mộ cho má. Tấm bia ấy khắc dòng chữ: “Đại đoàn Đồng Bằng, Trung đoàn 27 Triệu Hải Anh hùng. Ghi ơn má Sáu Ngẫu đã chỉ đường cho trung đoàn vào giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975”.

Các con của má vẫn nhắc: “Chúng em xúc động lắm. Mấy chục năm trời mà chưa bao giờ các anh quên nghĩa tình. Các anh vẫn gọi má em là “bà má tham mưu” của Trung đoàn!”.

Tấm bản đồ ngày đó được Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu gìn giữ rất cẩn thận và sau này ông trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Hiện nay tấm bản đồ không còn được nguyên vẹn nhưng đó vẫn là kỷ niệm sâu sắc gắn với cuộc đời chiến đấu của Trung đoàn 27 Triệu Hải anh hùng và người Trung đoàn trưởng năm xưa là Viện sĩ - Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu.

Đức Toàn

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc