U19 và đội tuyển quốc gia Việt Nam - những hình ảnh trái ngược trên khán đài

14:54 | 08/09/2014

4,725 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Những trận đấu có U19 Việt Nam thi đấu thì sân vận động luôn đông nghịt khán giả, hàng nghìn người xếp hàng để có thể mua được tấm vé vào xem. Còn những trận đấu có đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu, cảnh những khán đài lạnh tanh vắng bóng người đến xem đã là chuyện quen thuộc. Điều này chứng tỏ: Người hâm mộ cần bóng đá đẹp, bóng đá chân chính, chứ không phân biệt "mác" đội tuyển quốc gia hay đội trẻ.

Những trận đấu có đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu gần đây không còn sức hút đối với người hâm mộ:

Những trận đấu có tuyển Việt Nam, khán đài còn thừa rất nhiều chỗ trống, kể cả là khán đài A, vốn dành cho vé mời.

Khán giả đã quá chán nản tuyển quốc gia  và muốn chuyển sang xem bóng đá nữ và U19.

Những hình ảnh chỉ có một nhúm cổ động viên trên khán đài như thế này đã trở nên quen thuộc.

Khán giả chỉ đủ lấp chưa tới 1/3 khán đài sân Mỹ Đình khi có mặt tuyển quốc gia Việt Nam.

Cả khán đài chỉ có vài người ngồi xem.

Điểm bán vé vắng lặng trước một trận đấu có mặt của tuyển quốc gia Việt Nam.

Điểm bán vé trận Việt Nam - Hồng Kông không có người mua.

Những khán đài đông nghịt khán giả, rợp bóng cờ đỏ sao vàng đã là những hình ảnh quen thuộc trong các trận đấu có mặt U19 Việt Nam:

Lúc nào trận cầu có mặt U19 cũng thu hút người hâm mộ.

CĐV luôn cháy hết mình với những chàng trai U19.

Tràn ngập cờ đỏ sao vàng trên các khán đài.

Luôn luôn hào hứng cổ vũ nhiệt thành.

Hàng nghìn người xếp hàng nối đuôi nhau để có thể mua được tấm vé vào sân xem U19

Người hâm mộ đặt rất nhiều hy vọng vào lứa cầu thủ U19 sau những tiêu cực của các đàn anh ở tuyển quốc gia.

 

Tú Cẩm (tổng hợp)