Mưu sinh bên cạnh "tử thần"
Tuyến đường sắt Bắc - Nam xuất phát từ ga Hà Nội có nhiều đoạn đường sắt chạy len lỏi qua các khu dân cư với hàng trăm hộ dân sống ở hai bên đường sắt. Từ nhiều năm nay họ vẫn sống đối mặt với những hiểm nguy.
Cả khu dân cư như "run lên bần bật" mỗi khi có tàu đi qua.
Thoạt nhìn có thể không ai nghĩ lại có thể sống được ở nơi như thế này. Tuy nhiên, với không gian và diện tích trật hẹp họ nên các hoạt động thường ngày từ cơm nước, giặt giũ đến những công việc như sản xuất, kinh doanh… đều diễn ra sát cạnh đường xe lửa. Và nguy hiểm cũng cận kề chờ trực họ.
Dưới đây là một số hình ảnh PetroTimes ghi nhận:
Hành lang an toàn giao thông đường sắt biến thành khu bếp nấu ăn.
Đường tàu thành nơi tập kết ve chai, đồng nát.
Tranh thủ chưa có chuyến tàu nào, một số gia đình sản xuất đồ gỗ ở ngay trên đường tàu.
Vô tư làm việc vì đã thuộc lòng giờ tàu chạy.
Hóng mát trên đường tàu.
Trẻ em lấy đường tàu làm nơi vui chơi.
Đủ các loại đồ dùng, vật dụng, rác thải la liệt lên đường tàu
Chung sống với hiểm nguy.
Nguyễn Hoan
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam