Mùa hè của cô bé chăn vịt
Công việc vất vả, phải đội nắng dầm mưa trọn ngày giữa những cánh đồng cháy nắng nên làn da trắng tươi non nớt của bé Cẩm Tiên nhanh chóng chuyển sang màu đen sạm, ánh mắt, gương mặt trẻ thơ cũng sớm hằn lên nhiều nét khắc khổ.
Cha mẹ Cẩm Tiên cho biết hai vợ chồng không có nhà cửa, quanh năm suốt tháng dựng chòi bạt để sống lang thang cùng đàn vịt đẻ trứng hơn 1.000 con trên khắp các cánh đồng, các bờ kênh bờ rạch. Chỗ ăn, chỗ ngủ của bé Cẩm Tiên và em gái Võ Thị Cẩm Thu cũng vì thế mà rày đây mai đó cùng sự di cư của đàn vịt. Bé Cẩm Thu dù mới vừa học xong lớp 1 nhưng cũng phải tạm nghỉ học vì cha mẹ không có điều kiện đưa rước, bé còn quá nhỏ để có thể tự đến lớp học như chị gái mình.
Theo chân Cẩm Tiên đến một cánh đồng ở xã Mỹ Phước Tây suốt một ngày, chiều lại theo chiếc ghe của hai cha con em lùa vịt theo dòng kênh để đến tận căn chòi – nơi có mẹ và em gái của Cẩm Tiên đang chờ với mâm cơm đạm bạc cho bữa tối, chúng tôi ghi nhận được những hình ảnh đầy khó khăn của em khi phải phụ cha chăm sóc, lùa vịt mỗi ngày.
Thật đáng thương là đằng sau mọi vất vả lo toan trước tuổi ấy, nét tinh nghịch và hồn nhiên của những đứa trẻ vẫn được bộc lộ khi các em vui đùa trong tổ ấm gia đình mình là một căn chòi bạt nhựa đơn sơ.
TTO