Miền Tây sống trong mùa nước lớn

14:34 | 24/08/2011

1,912 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm nay về sớm hơn mọi năm. Dòng nước đục ngầu chở đầy phù sa, mang theo bao sản vật về cho vùng đồng bằng này.

Từ thị xã Châu đốc (An Giang) đi xe buýt khoảng 40km trên đường tỉnh lộ 956 sẽ đến xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây là xã có đường biên giáp với nước bạn Campuchia.

Chợ Khánh An, bến đò Khánh An là nơi giao thương của người dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Mùa lũ về, người dân ở đây đã qua bên đất bạn thuê mặt nước để đánh bắt cá trên cánh đồng Mương Vú (tỉnh Cân Đan, Campuchia). Ở vùng đất này, người dân đã quen với việc chung sống, mưu sinh cùng dòng nước lũ.

Những hình ảnh sinh hoạt của người dân trên cánh đồng Mương Vú:

Bến đò Anh Khánh nơi tiếp giáp với nước bạn Campuchia.

Những chiếc ghe được làm thành nhà.

Ở đây không cần nhà tắm.

Đi nhổ “bông súng”.

Với những người dân vùng nước nổi, đàn vịt là cả một gia tài.

Vớt những cây trôi dạt trên sông về làm củi.

Rau muống vùng lũ.

Những mẻ lưới cá Linh đầu mùa.

Làm mùng cho trâu đề phòng rắn rết, côn trùng.

Mọi hoạt động mua, bán đều diễn ra trên ghe xuồng.

Căn nhà không chủ chơ vơ giữa dòng nước lũ.

Những tổ chim cũng sống chung với lũ.

“Cá tươi” - món quà của lũ.

Trẻ em vùng lũ.

Chênh vênh những cây cầu khỉ.

Cá được phơi khô trên giàn cao.

Những cuộn “bông súng” chuẩn bị đưa đi bán.

Nguyễn Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc