Lời khai khốn nạn của kẻ giết người: "Có họ hàng với anh Lê Văn Luyện..."

11:06 | 14/08/2012

2,659 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngay sau bị bắt, Lê Anh Tuấn, hung thủ sát hại nữ sinh lớp 11 tại huyện Quảng Xương “hồn nhiên” lí giải về hành vi của mình rằng: “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ấy...”.

Ngày 14/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp đối với tên Lê Tuấn Anh (17 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương) kẻ đã giết người rồi hiếp xác nạn nhân, sau đó vứt xuống sông.

Đối tượng Lê Tuấn Anh.

 

Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an về vụ việc cho biết, đêm ngày 11/8, em Nguyễn Thị Bích Ngọc (17 tuổi, ở thôn Châu Kiệt, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đang ở nhà thì phát hiện có người lạ lẻn vào khu vực nhà em. Em Ngọc đã điện báo sự việc về kẻ lạ mặt trên tới một đồng chí Công an của xã Quảng Châu báo cáo sự việc.

Biết Ngọc gọi điện, Lê Tuấn Anh đã chạy lại dùng hung khí hành hung em Ngọc đến chết.

Sau đó, Lê Tuấn Anh vác xác nạn nhân ra khu vực phía ngoài, rồi thực hiện hành vi đồi bại và ném xác xuống sông, đi về nhà như không hề có chuyện gì xảy ra.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã quyết định bắt khẩn cấp đối với Lê Tuấn Anh.

Khi các điều tra viên hỏi về hành vi phạm tội, Lê Anh Tuấn còn “hồn nhiên” trả lời: “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ấy”.

 

Phóng viên Petrotimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc