Kẻ giết bạn vì câu nói đùa lĩnh án tử hình

19:46 | 26/05/2016

1,387 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nông Văn Mạnh (22 tuổi, ở huyện định Định Hóa, Thái Nguyên) mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ke giet ban vi cau noi dua linh an tu hinhGiết bạn vì câu nói 'vợ mày đang ngủ với trai rồi'

Bị hại trong vụ án chính là bạn thân của bị cáo, anh Trần Văn Trọng (25 tuổi, ở xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, Thái Nguyên).

Rạng sáng 17/10/2015, người dân phát hiện một nam thanh niên cầm gậy gỗ đuổi theo một thanh niên khác trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội). Khi đuổi kịp, thanh niên cầm gậy vụt liên tiếp vào đầu thanh niên kia, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ lấy xe máy bỏ chạy về hướng Đại lộ Thăng Long.

ke giet ban vi cau noi dua linh an tu hinh
Bị cáo Nông Văn Mạnh.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Trọng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Nông Văn Mạnh chính là kẻ gây án. Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai trưa 16/10, Mạnh ngồi uống nước với anh Trọng và một người khác tại Bến xe Nam Thăng Long (thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó anh Trọng hẹn Mạnh tối đi uống bia.

Khoảng 20h cùng ngày, Mạnh đi xe máy đến nơi anh Trọng làm việc là phố Trần Cung và gọi điện cho 2 người bạn khác đi ăn nhậu. Tan cuộc nhậu, Mạnh và Trọng đi hát karaoke trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), còn 2 người bạn kia ra về.

Tại quán karaoke, Mạnh gặp Hoàng Lương Bộ, là chủ cửa hàng cầm đồ nơi hắn từng làm việc. Đến khoảng 0h ngày 17/10, Trọng, Mạnh ra khu vực Bến xe Mỹ Đình uống nước, còn anh Bộ về nhà.

Tại quán trà đá, hai thanh niên này nảy sinh ý định đi tìm gái bán dâm để “giải trí”. Mạnh điều khiển xe máy chở Trọng đến khu vực phường Đại Mỗ (quân Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhưng không tìm được gái bán dâm. Sau đó, hai người này rủ nhau vào quán nhậu Ba Duy (phường Dương Nội, quận Hà Đông) tiếp tục uống rượu.

Đến khoảng 4h sáng, cả hai ra về. Mạnh đang lái xe máy thì anh Trọng ngồi sau hỏi: “Về đâu ngủ đây”. Mạnh đáp: “Về ngủ với vợ”. Muốn bạn cùng về công trường ngủ cho vui, anh Trọng ra sức nài nỉ nhưng Mạnh vẫn nhất quyết không đồng ý. Tức thì anh Trọng bông đùa: “Vợ mày đang ngủ với trai rồi”.

Bực tức câu nói, Mạnh và Trọng xảy ra to tiếng. Mạnh xông vào đánh Trọng, nạn nhân bỏ chạy về hướng ngã tư Lê Văn Lương - Lê Trọng Tấn. Mạnh đuổi theo nhặt một khúc gỗ vụt vào chân khiến Trọng ngã ra đường. Mạnh tiếp tục vụt nhiều nhát vào vùng đầu, mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Mạnh lấy của nạn nhân 1 điện thoại di động, 1 ví da bên trong có 120.000 đồng, 1 đăng ký xe máy, 1 thẻ bảo hiểm và 1 đồng hồ cũ rồi bỏ trốn với tổng giá trị 870.000 đồng.

Ngày 23/10/2015, Mạnh gọi điện cho bà Phan Thị Thoa (mẹ của nạn nhân) thì biết gia đình anh Trọng chưa hề hay biết anh Trọng đã chết. Vì là bạn của nhau, Mạnh biết Trọng có chiếc xe máy Wave S nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngày 1/11/2015, Mạnh giả giọng anh Trọng gọi điện thoại về cho bà Thoa bảo bà giao chiếc xe máy Wave S cho một người bạn của Trọng để mang lên Hà Nội cho anh Trọng.

Sau đó, Mạnh đến nhà gặp bà Thoa. Mạnh gặp chị Phạm Thị Đón (chị dâu của Trọng) và anh Trần Văn Sang (anh trai của Trọng) để lấy chiếc xe máy với giá trị hơn 12 triệu đồng rồi đem sử dụng. Ngày 24/11/2015, giữa lúc đối tượng gây án sử dụng chiếc xe máy lừa đảo tại thủ đô thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn... Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt Nông Văn Mạnh mức án tử hình cho 3 tội danh.

Thiên Minh