Hai cháu nhỏ nghi ngộ độc trứng gà đã qua cơn nguy kịch
>> Mẹ tử vong, 2 con nguy kịch vì ăn trứng gà...
Sáng 10/11, chị Mã Thị Nhình mua trứng gà tại vùng giáp ranh biên giới về ăn. Sau bữa tối cùng ngày, chị Nhình cùng hai con nhỏ là Hứa Kim Nhất (10 tuổi) và Hứa Thị Nga (6 tuổi) bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Cả ba được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc cấp cứu.
Sáng ngày 11/11, chị Nhình tử vong, hai cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng cấp cứu.
Cháu Hứa Kim Nhất và Hứa Thị Nga tại Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng.
Theo ông Hứa Văn Thường, chồng của nạn nhân Nhình cho biết, không chỉ 3 người bị ngộ độc, gia đình còn có 2 con bò bị chết.
Tại Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng, người nhà bệnh nhân kể, do gia đình gần sát biên giới nên thỉnh thoảng vẫn qua Trung Quốc đi chợ. Ngày 10/11, chị Nhình có mua 30 quả trứng gà tại chợ bên kia biên giới về ăn. Tối hôm ấy, chị Nhình luộc 9 quả trứng và cùng với hai con nhỏ ăn. Sau khoảng 30 phút ăn trứng, 3 mẹ con chị Nhình có biểu hiện đau bụng, choáng đầu, nôn nhiều lần. Thấy vậy, người nhà và bà con trong xóm đã đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Bảo Lạc cấp cứu.
Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng, tối 11/11, bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhân Hứa Kim Nhất và Hứa Thị Nga vào cấp cứu trong tình trạng mệt lả, mất nước, tim đập nhanh, phản xạ chậm. Các bác sỹ đã tiến hành biện pháp cấp cứu truyền nước, giải độc và theo dõi liên tục sự tiến triển sức khỏe. Đến sáng 12/11, hai bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục tốt.
T.M
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3